Đời Sống

Cuộc đoàn tụ đầy nước mắt của người cha lái xe suốt 24 năm tìm con trai bị bắt cóc

Minh Anh - 15/07/2021 09:37 GMT+7

Suốt 24 năm đi khắp quãng đường dài 500.000km, người cha đáng thương cuối cùng cũng tìm được con mình.

Vào năm 1997, cậu bé Guo Zhen, con trai của Guo Gangtang bị bắt cóc khi đang chơi một mình trước nhà. Theo thông tin từ Công an Trung Quốc ngày 13/7, nhóm buôn người mang cậu bé rời khỏi Sơn Đông để bán cho một gia đình ở miền Trung nước này.

Từ khi con trai bị mất tích, người cha 27 tuổi đã bỏ việc để đi tìm con. Trên chiếc xe máy cũ cùng 2 tấm biểu ngữ in ảnh con trai, Guo Gangtang đã rong ruổi khắp các nẻo đường với hơn 500.000km.

nguoi-cha-tim-con-trai-bi-bat-coc-suot-24-nam
Người cha lái xe tìm con suốt 24 năm.

Những năm tháng cực khổ ấy, người cha đáng thương đã trải qua rất nhiều khó khăn, một mình chống lại nhóm cướp giật, ngủ dưới gầm cầu, xin ăn vì lộ phí không có đủ. Thế nhưng, hy vọng chưa bao giờ dập tắt và nỗi khao khát tìm con luôn sẵn sàng trong Guo Gangtang.

>> Vụ 2 mẹ con bị tạt chất bẩn: Thêm clip chủ nợ đến tận trường học của bé trai dọa bắt cóc

Câu chuyện truyền cảm hứng này là tiền đề ra đời bộ phim Lost and Love vào năm 2014 với sự tham gia của Lưu Đức Hoa.

Trên hành trình của mình, Guo đã giúp 7 gia đình khác đoàn tụ với con cháu thất lạc, đồng thời nâng cao nhận thức về nạn buôn bán trẻ em.

nguoi-cha-tim-con-trai-bi-bat-coc-suot-24-nam
Hai cha con đoàn tụ sau 24 năm xa cách.

Sau nhiều năm tìm kiếm, may mắn cũng mỉm cười với người cha tội nghiệp. Vào 11/7, cảnh sát thông báo kết quả xét nghiệm ADN, một giáo viên 26 tuổi ở tỉnh Hà Nam chính là con trai thất lạc của Guo Gangtang. Hai cha con cuối cùng cũng đoàn tụ sau 24 năm xa cách.

Hiện nghi phạm liên quan đã bị bắt giữ, tin tức về buổi đoàn tụ cũng thu hút hơn 9 triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Tin phổ biến