Đời Sống

Vụ nam sinh mất tích và ra đi mãi mãi: Công an xác nhận em tự kết thúc cuộc đời mình

Trầm Miên - 16/02/2022 23:29 GMT+7

Công an TP. Hồ Chí Minh xác nhận vụ việc liên quan đến nam sinh mất tích là do tự tử.

Những ngày qua, vụ việc nam sinh mất tích trên đường đi nhập học từ Bình Định đến trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh thu hút sự chú ý của cả cộng đồng mạng. Đến chiều nay (16/2), Công an TP. Hồ Chí Minh họp báo thông tin về vụ việc phát hiện nam sinh tử vong ở sông Sài Gòn.

2
Thượng tá Trần Văn Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, Thượng tá Trần Văn Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết quá trình điều tra đã làm rõ việc di chuyển và tự tử của nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định). Cụ thể, Nghĩa lên xe khách của nhà xe Tân Hoa Châu từ huyện Tây Sơn, Bình Định vào TP. Hồ Chí Minh để nhập học từ chiều ngày 11/2. Đến rạng sáng ngày 12/2, Nghĩa đến bến xe miền Đông, quận Bình Thạnh và tự bắt xe ôm di chuyển đến trường Đại học Hutech trên đường Điện Biên Phủ.

1
Cơ quan công an giám định thi thể nam sinh để phục vụ công tác điều tra.

Sau khi xuống xe, Nghĩa tiếp tục bắt xe ôm đến đường D2, sau đó đi bộ ra đường Ung Văn Khiêm gần đó và thuê phòng để nghỉ ngơi. Chiều ngày 12/2, nam sinh này trả phòng khách sạn nhưng liền thuê lại ngay sau đó. Rạng sáng ngày 13/2, Nghĩa trả phòng và đeo ba lô đi bộ về hướng Tân Cảng.

00000 (1)
Cơ quan công an phát hiện trong ba lô của Nghĩa có cục đá xi măng nặng khoảng 10kg.

Theo ghi nhận từ camera tại hẻm 293, đường Ung Văn Khiêm, Nghĩa đã đi bộ qua hàng rào nhà dân về hướng bờ sông và tự tử ở khu vực này. Khi cơ quan chức năng tìm thấy thi thể của em thì phát hiện trong ba lô có cục đá xi măng nặng khoảng 10kg. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do Nghĩa gặp phải vấn đề về tâm lý và do áp lực học hành.

Hiện phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP. Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp cùng Công an quận Bình Thạnh để tiếp tục làm rõ vụ việc.

>>> Tin nên đọc:

 

Tin phổ biến