Đời Sống

Nhảy tàu về Hà Nội nhưng lại nhầm vào Đà Nẵng, người đàn ông phải lang thang, chịu đói khát suốt mấy ngày

Tường Vy - 21/08/2021 16:48 GMT+7

Định nhảy tàu hàng về Hà Nội nhưng lại nhầm vào Đà Nẵng, người đàn ông chịu đói khát suốt mấy ngày trước khi được lực lượng công an phát hiện và giúp đỡ.

Ngày 20/8, Tổ tuần tra kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 Công an phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ trên đường Lê Độ thì phát hiện 1 người đàn ông đi lang thang dọc đường sắt.

Qua làm việc, người này cho biết mình là N.V.D, 32 tuổi, quê ở Thạch Thất, Hà Nội. Anh D từ miền Nam về quê, khi đi ngang miền Trung thì được cách ly tập trung tại tỉnh Quảng Trị.

a1
Anh D được hỗ trợ đưa vào khu cách ly miễn phí tại khách sạn ở Đà Nẵng để lưu trú qua dịch.

Ngày 17/8, anh D hoàn thành cách ly tại Quảng Trị nên tối cùng ngày, anh nhảy tàu hàng định về quê Hà Nội thì nhảy nhầm tàu hàng vào Đà Nẵng. Suốt mấy ngày qua, anh D chịu đói khát, đi lang thang dọc đường sắt từ Ga Đà Nẵng ngược ra đường Lê Độ.

Sau khi biết được hoàn cảnh của anh D, Công an phường Xuân Hà đã đưa anh về trụ sở, bố trí ăn uống nghỉ ngơi đồng thời phối hợp lực lượng y tế địa phương hỗ trợ chăm sóc.

Ngày 21/8, anh D đã được đưa vào lưu trú tại 1 khách sạn trên đường Tôn Thất Đạm, phường Xuân Hà. Đây là khu cách ly phục vụ miễn phí của UBND quận Thanh Khê.

>>> Tin nên đọc:

Giấu người nước ngoài trong cốp xe để trốn chốt kiểm dịch

Tạm ngưng hoạt động 2 cơ sở y tế để điều tra vụ việc bệnh nhân tử vong do không được tiếp nhận

“Chị đại quận 4” không đeo khẩu trang, dắt theo con gái đi dạo phố giữa mùa dịch

Tin phổ biến