Đời Sống

Vụ 3 con gái mang xăng đốt nhà mẹ: Người mẹ đã ra đi mãi mãi

Hương Ly - 14/12/2022 09:28 GMT+7

Sau hơn 1 tháng điều trị, bà V.T.Đ – nạn nhân bị 3 con gái mang xăng đốt nhà gây bỏng nặng đã qua đời.

Sáng ngày 14/12, trao đổi với Dân Việt, một người thân trong gia đình xác nhận, bà V.T.Đ (người mẹ trong vụ 3 con gái mang xăng đốt nhà ở Hưng Yên) đã tử vong. Theo người thân, bà Đ. tử vong vào đêm 13/12 sau gần 45 ngày điều trị tại Viện bỏng Quốc gia. Gia đình sẽ đưa nạn nhân đi hoả táng và chuẩn bị tổ chức lo hậu sự theo phong tục địa phương.

nguoi-me-bi-con-gai-mang-nguoi-me-bi-con-gai-mang-

Trước đó, trao đổi với báo Sức khoẻ và Đời sống, anh Đỗ Văn Điển (con trai thứ hai của bà V.T.Đ) cho biết mẹ của anh đã trải qua vài lần phẫu thuật ghép da tại Viện Bỏng Quốc gia, tuy nhiên sức khỏe bà Đ. vẫn rất yếu.

"Mẹ tôi không nói chuyện được, cũng không ăn được, phải truyền thức ăn qua ống sonde dạ dày. Sức khỏe mẹ tôi rất yếu…", anh Điển nói với nguồn tin trên. Cũng theo anh Điển, gia đình vẫn giấu bà Đ. chuyện hai người con gái đã tử vong.

Thông tin với Dân Việt, anh Điển cho biết suốt những ngày qua vẫn vay mượn tiền khắp nơi để chạy chữa cho mẹ của mình.

01667549551-144356

Anh cho biết, sau khi tỉnh lại, người mẹ đã vô cùng đau đớn khi nghĩ đến cảnh 3 con gái mang xăng đốt nhà chỉ vì tranh chấp tài sản. "Mẹ tôi tuổi đã cao lại bỏng toàn thân giờ nằm một chỗ không cử động được. Sau khi tỉnh, mẹ tôi đã khóc, trách giận các con đang yên đang lành mẹ đã vất vả nuôi khôn lớn dựng vợ gả chồng để rồi nay lại gây ra cho mẹ như thế, đó là tội bất hiếu. Mẹ vừa đau khổ vừa xấu hổ với mọi người khi chuyện trong gia đình mình lại như vậy", anh Điển nói với nguồn tin trên.

Được biết, 2 người con gái trong vụ việc gồm Đỗ Thị Định (SN 1982) và Đỗ Thị Điểm (SN 1988) đã tử vong do thương tích quá nặng.

Như đã đưa tin, nguyên nhân vụ việc được cho là do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản, chia quyền thừa kế đất trong gia đình.

photo-1-16695359118161242782300

Vào khoảng 9h30 ngày 30/10, 3 đối tượng gồm: Đỗ Thị Định (SN 1982, ở thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên); Đỗ Thị Điểm (SN 1988, ở xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) và Đỗ Thị Đưa (SN 1990, ở phường Nhân Hoà, Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) đã mang theo 1 can xăng loại 10 lít đến nhà mẹ đẻ là bà Vũ Thị Đều (SN 1961, trú tại thôn Thiên Lộc, xã Trung Hoà, huyện Yên Mỹ).

Khi vào đến phòng khách, người con gái thứ 2 là Đỗ Thị Điểm đã đổ xăng xuống nền nhà rồi châm lửa đốt cháy. Ngọn lửa bùng lên khiến bà Đều và 3 người con gái đều bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Ước tính tài sản bị thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.

Hiện vụ việc vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên điều tra xử lý theo quy định pháp luật.