Đời Sống

TP.HCM: Bé gái 17 tháng tuổi tử vong bất thường, nghi do bị người giữ trẻ bạo hành

Hương Ly - 11/11/2022 19:30 GMT+7

Chưa đầy 2 tháng gửi con đến chỗ giữ trẻ, anh Trương Hoàng Đức (37 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) sốc nặng khi nhận tin dữ về con.

Theo Tuổi Trẻ, ngày 11/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 7 (TP.HCM) đang tiến hành điều tra vụ bé gái 17 tháng tuổi tử vong bất thường.

Theo thông tin ban đầu, ngày 6/11, anh Trương Hoàng Đức (37 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) – cha của nạn nhân nhận được điện thoại của cô N.N.P – người làm nghề trông giữ trẻ tại khu nhà trọ tại đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ (quận 7) về việc con gái anh sắp tử vong.

Be-So-Sinh-4193
Ảnh minh họa

Bé gái được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện quận 7 rồi chuyển tiếp lên Bệnh viện Nhi đồng 2, TPHCM nhưng vẫn không may mắn qua đời. Nói với báo Phụ nữ Việt Nam, anh Đức cho hay: “Bác sĩ nói bé có dấu hiệu bị bạo hành. Cơ thể bé bị đa chấn thương, sưng mặt sưng tay, não bị xuất huyết”.

Nghi ngờ con gái bị bạo hành, anh Đức đã đến Công an phường Bến Nghé (quận 1) và Công an phường Phú Mỹ (quận 7) trình báo vụ việc. Anh Đức cho biết, cô N.N.P hiện đã bị lực lượng chức năng tạm giữ.

Theo thông tin từ Zing, vợ chồng anh Đức có 2 người con, cháu lớn 3 tuổi, còn cháu nhỏ 17 tháng tuổi. Sau khi ly hôn, anh Đức nhận nuôi cả 2 bé. Do phải chạy xe ôm công nghệ, anh Đức gửi con lớn cho bà nội chăm sóc, còn con gái 17 tháng tuổi phải tìm chỗ giữ trẻ để gửi nguyên tháng.

Qua mạng xã hội, anh Đức biết được cô N.N.P nhận trông giữ trẻ nên đã đưa con tới gửi. Từ ngày 26/9, anh Đức gửi con gái đến chỗ của cô P. với số tiền là 5 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, chưa đầy 2 tháng thì anh Đức nhận được tin dữ về con. Dù bé gái đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng vẫn không qua khỏi.