Đời Sống

Mải chụp ảnh tự sướng, Jack bị cánh quạt trực thăng chém tử vong

Hương Ly - 28/07/2022 07:51 GMT+7

Nạn nhân là du khách người Anh bị đuôi chiếc trực thăng chém vào người sau khi "quay lại đường băng để chụp ảnh tự sướng".

Ngày 26/7, một du khách người Anh Jack Fenton (21 tuổi) đã thiệt mạng vào lúc 18h20’ tối ngày 25/7 (giờ địa phương) ở Athens - Hy Lạp. Nguyên nhân tử vong do bị cánh quạt ở đuôi chiếc trực thăng Bell 407 do phi công Christos Fragkopanagos điều khiển chém trúng người tại một sân bay tư nhân.

Hiện trường vụ việc

Theo Đài Open TV của Hy Lạp cho biết, thời điểm đó, Jack được cho là đang gọi điện thoại hoặc đang cố quay lại đường bang để chụp ảnh tự sướng.

Jack Fenton (khoanh tròn đỏ) chụp ảnh cùng bạn bè trên đảo Mykonos. Ảnh: Daily Mail

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ Dailystar, một nhà điều tra tai nạn hàng không đã tiết lộ các chi tiết dẫn đến cái chết của vị du khách trẻ tuổi, nói rằng anh ta không quay lại đường băng để chụp ảnh tự sướng.

0_Jack-Fenton

Người đứng đầu cuộc điều tra vụ tai nạn ở Athens, Ioannis Kondylis cho biết: “Từ những lời khai chúng tôi thu thập được, không cho thấy nam thanh niên muốn chụp ảnh tự sướng.

Những gì được báo cáo là người thanh niên 22 tuổi đã cầm một chiếc điện thoại di động và đưa nó vào tai, nhưng vẫn chưa được làm rõ liệu anh ta có nói chuyện hay không."

0_Wealthy-British-tourist-22-kil (1)

Kondylis tiếp tục: "Chúng tôi đã lấy lời khai của cả phi công và hai nhân viên mặt đất. Những lời khai sau đó phải đảm bảo được tham chiếu chéo”.

"Theo họ, hành khách đã tuân thủ gần như tất cả các quy định được quy định trong hướng dẫn sử dụng máy bay trực thăng. Một nhân viên mặt đất đi ra cửa bên trái, một người bên phải hộ tống hành khách 20 mét đến tòa nhà.

Sau đó một hành khách trẻ tuổi, không rõ vì lý do gì, đã quay trở lại trực thăng. Chúng tôi không biết tại sao anh ta quay lại. Anh ta không nói bất cứ điều gì với bất cứ ai. Theo lời khai, anh ta đang cầm điện thoại di động và áp sát tai nhưng chúng tôi không biết anh ta đang nói chuyện với ai đó. Khi một nhân viên mặt đất nhìn thấy anh ta đi về phía trực thăng, nhân viên đã hét lớn bằng tiếng Anh 'dừng lại, dừng lại, dừng lại' nhưng anh ta không nghe. Giọng nói của các nhân viên mặt đất cũng được nghe thấy bởi cơ trưởng đang ở bên trong trực thăng và đeo tai nghe. Vì vậy, họ đã hét lên thành tiếng”.

“Vị khách du lịch đã đi ra bằng cửa bên phải và không quay trở lại chỗ ngồi của mình. Anh ta đi dưới phần đuôi của chiếc trực thăng và bị cánh quạt chém trúng, mà ở tốc độ nó đang quay thì không thể nhìn thấy được ”.

0_Wealthy-British-tourist-22-kil (1)

James Thomas, hiệu trưởng trường Sutton Valence cho biết: “Trường chúng tôi rất buồn khi nghe tin bi thảm về Jack sáng nay. Anh ấy là một thành viên rất nổi tiếng của cộng đồng, và chúng tôi đã gửi lời chia buồn đến gia đình. Những suy nghĩ và lời cầu nguyện của chúng tôi dành cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi vụ việc."

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Anh cho biết: "Chúng tôi đang hỗ trợ gia đình một người đàn ông Anh qua đời ở Hy Lạp và đang liên hệ với chính quyền địa phương".

Theo Dailystar

Tin phổ biến