Đời Sống

Làm nails hết 400K nhưng quá xấu, khách hàng ý kiến thì suýt bị chủ quán v.ặt c.ổ

DIỆU HUYỀN - 22/12/2022 15:40 GMT+7

Sau khi hoàn thành bộ móng mới hết tận 400 nghìn đồng, chị Q.P đã cảm thấy bất mãn và ý kiến nhỏ nhẹ với chủ tiệm. Song không những tiếp thu ý kiến, chủ tiệm nails còn hùng hổ đòi tác động vật lý chị P.

Ngày 22/12 mạng xã hội Facebook Việt Nam lan truyền một bài đăng "bóc phốt" của một cô gái về việc làm nails (móng tay).

>> Xem thêm: Clip: Chủ tiệm quần áo chợ Xanh đánh đập, chửi bới khách hàng

Screenshot_20221222_032207
Những bài đăng có nội dung tương tự nhau được các fanpage lớn đăng tải trên MXH

Tài khoản Facebook tên Q.P đã đăng hàng loạt hình ảnh về biển hiệu của một tiệm nails ở Hải Phòng cùng những hình ảnh mà cô chụp về bộ móng mới của mình. Bộ móng có độ dài vừa phải, được màu dũa form vuông, song kỹ thuật sơn kém chuyên nghiệp, tổng thể nhìn không có tính thẩm mỹ hay có thể nói là nhem nhuốc đã khiến netizen "sốc nặng" khi biết nó có giá tận 400 nghìn đồng.

"Em đi làm bộ nail này mất 400k, lỗi của e là không hỏi giá trước, cũng như em cận 2 mắt 1 bên 3 và 3,5. Khi làm e tháo kính, đến khi làm xong thấy không ổn tí nào khi bộ móng trông còn lem nhem hơn cả lúc chưa làm, lúc cô chủ quán phát giá 400k em mới cảm thán một câu là "Cháu thấy bộ nail này mà giá đó là chưa phù hợp đâu ạ".

Thế mà cô chủ quán lớn tiếng xong còn xông tới định "tẩm quất" em luôn nhưng may có bạn của con cô ấy ngăn lại. Mà em làm gì đâu, em cảm thán có câu rồi cũng không nói thêm gì nữa, nghĩ người ta lớn tuổi, chẳng hoá bằng người ta nên thôi thanh toán rồi ra về", chị Q.H viết.

321335045_907458653963873_6649912379382939159_n (1)
321053101_1516315775543496_3383355254330939711_n
320619439_1772677203113586_5574461270960558980_n
Cận cảnh bộ móng giá 400K của chị Q.P

Sau khi bài viết được lan truyền rộng rãi nhiều người đã tỏ ra rất bất mãn về cái kết mà chị Q.P phải trải nghiệm. Gần như tất cả cư dân mạng đều đồng tình về việc bộ móng này thực sự chưa đủ đẹp, kỹ thuật quét sơn chưa đủ chuyên nghiệp để có thể lấy khách với giá 400 nghìn đồng. 

Một số người còn tinh ý và cho rằng đây là loại sơn móng đểu, rẻ tiền nên dễ bong tróc. Bằng chứng là dù chỉ mới làm cách đây không lâu mà móng của chị P đã bong ra từng kẽ hở. 

Tuy nhiên thứ khiến mọi người phẫn nộ hơn cả là về cách hành xử thô bạo với khách hàng của chủ tiệm nails. Nếu là một người có tâm, họ sẽ tiếp thu ý kiến và cải thiện chứ không phải hùng hổ đòi v.ặt c.ổ, tác động vật lý khách. 

Một số bình luận tiêu biểu của cư dân mạng:

- Ôi quả móng này mà 400K lận! Đúng là giá cắt cổ mà!

- Sơn thì xấu, mài móng là thứ đơn giản nhất mà cũng không làm đẹp mà bày đặt mở tiệm rồi đào tạo học viên nữa. Để rồi chị em chúng tôi đều phải nhận lấy những bộ móng như thế này à?

- Ngày thường mà đã lấy giá 400K thì không biết ngày lễ tiệm còn chém giá bao nhiêu nữa.

- Kỹ thuật sơn còn thua cả đứa con nít vẽ chơi chứ nói gì!

- Làm nghề mà không biết tiếp thu ý kiến còn đòi đánh khách hàng. Mọi người tẩy chay quán này đi!

- Đạo đức nghề nghiệp còn không có thì nói gì đến kỹ thuật.

...

320803430_3562052597453459_2732782009167203406_n
Cư dân mạng truy lùng tiệm nails trên và yêu cầu tẩy chay

Bên cạnh đó, một số ý kiến khác cũng cho rằng chị Q.P đã quá chủ quan khi làm dịch vụ mà không hỏi giá trước. Vào thời điểm cuối năm, sắp đến dịp lễ, Tết, rất nhiều cửa hàng làm đẹp tăng giá nên việc tham khảo giá cũng như kỹ thuật nhân viên ở các cơ sở thẩm mỹ, làm đẹp là điều đáng phải lưu tâm.

Tin phổ biến