Đời Sống

Hàng xóm đứng ra kêu gọi quyên góp cho gia đình em gái bị lũ cuốn trôi tại Đà Nẵng

Quỳnh Vân - 16/10/2022 19:34 GMT+7

Cơn bão số 5 đổ bộ vào miền Trung đã khiến nhiều nơi nước lũ dâng cao đột ngột, thương xót cho em gái bị lũ cuốn trôi ở Đà Nẵng có gia cảnh khó khăn

Mới đây miền Trung đã phải gánh chịu thêm một đợt bão lũ nữa khiến người dân phải chịu cảnh "bão chồng bão, lũ chồng lũ". Siêu bão Noru đi qua đã khiến bà con nơi đây chao đảo vì của cải bị cuốn trôi, thiệt hại cả về người khiến những gia đình phải chịu cảnh thiếu cha vắng mẹ, côi cút anh em.

306975599_6255730624444328_7023866991258526568_n
Sau trận bão lũ số 5 về đêm ở Đà Nẵng

Cơn bão số 5 đổ bộ vào miền Trung với tốc độ nhanh khiến nước lũ dâng cao, đội cứu hộ ở các địa phương phải nhanh chóng hỗ trợ người dân nhanh chóng di rời để đảm bảo an toàn tính mạng. Nhiều người dân khóc lặng khi nhìn của cải, tài sản bị lũ cuốn trôi, công sức cả năm lao động cứ theo nước trôi đi không thể làm gì được. Vào tối ngày 14/10, ở Đã Nẵng đã xảy ra một vụ việc thương tâm khi em gái học lớp 11 đã bị nước lũ cuốn trôi khi cứu em gái của mình trong cơn bão lũ.

312050033_6255730707777653_2201015579349534990_n
Thi thể của Võ Huỳnh Nguyên Thảo được tìm thấy vào sáng nay

Theo như thông tin từ người dân địa phương, em tên Võ Huỳnh Nguyên Thảo, gia đình em có hoàn cảnh vô cùng khó khăn khiến nhiều người dân cũng ngấn lệ khi biết tin em gặp chuyện. Bố mẹ em đang đi làm ăn xa, chỉ có 4 chị em ở nhà nhưng do cơn bão số 5 mà cả 4 chị em đều bị lũ cuốn đi. Dưới Thảo là 3 em được cứu còn Thảo thì bị lũ cuốn đi mất tích mới tìm được vào sáng nay. Do nhà không có người lớn nên khi thấy lũ, 4 chị em hoảng loạn, không biết cách chống chọi lại với lũ. Đến lúc đội cứu hộ cứu nạn đến thì chỉ cứu được 3 em nhỏ.

311839238_6255730581110999_456890443744734447_n
Võ Huỳnh Nguyên Thảo được hàng xóm đưa về chỗ khác để làm mai táng

Gia đình có khó khăn nên bố mẹ em phải đi làm thuê ở Quảng Bình. Khi hay tin con gái gặp nạn, bố mẹ cháu như sụp đổ. Sợ sẽ làm ảnh hưởng tinh thần đến các cháu nhỏ nên ngay khi tìm thấy Thảo, hàng xóm đã không đưa em về nhà mà đưa em đi nơi khác để làm mai táng. Biết gia đình em cũng khó khăn, người dân địa phương đã đứng ra kêu gọi quyên góp và mà đám tang cho em.

311913644_6255730684444322_4095739445156298817_n
Hình ảnh những chiếc thùng quyên góp do hàng xóm đứng lên kêu gọi để lo đám tang cho Thảo

Sự việc xảy ra khiến nhiều người không khỏi xót xa, mỗi mùa bão lũ là lại có những gia đình thiếu vắng đi người thân. Vụ việc đã nhận được nhiều sự quan tâm từ đông đảo cộng đồng mạng trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người đã chuyển khoản vào số tài khoản của mẹ Thảo mà người dân địa phương cung cấp với hy vọng tiền sẽ đến tay đúng người.

Tin phổ biến