Đời Sống

Con gái đầu độc bố ruột bằng xyanua chính thức lĩnh án tù chung thân

Quỳnh Vân - 15/12/2022 16:09 GMT+7

Chiều ngày 15/12, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt bị cáo trong vụ con gái đầu độc bố ruột bằng xyanua mức án tù chung thân

Vào chiều hôm nay tức ngày 15/12, sau khoảng thời gian là 1 tuần nghị án, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt bị cáo Tống Thị Tùng Linh (sinh năm 2001) mức án tù chung thân vì hành vi đầu độc bố ruột bằng xyanua. Được biết Tùng Linh (trú tại phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa) đã dùng xyanua giết bố mình vì bị bố mắng trong thời gian dài, không biết chia sẻ cùng ai.

thumb00_7080467d1239600708788aa39dde0917
Con gái hạ độc cha ruột bằng xyanua rồi phóng hỏa giả mạo hiện trường

Tại phiên tòa vào tuần trước, Linh cũng khai nhận nguyên nhân dẫn đến sự việc là do bố thường xuyên mắng mình trong khoảng thời gian quá dài. Linh cho biết bố ruột không hề lắng nghe nguyện vọng, nhu cầu của con mà còn áp đặt con cái trong việc học hành, ép con lựa chọn ngành học theo ý muốn chủ quan của bố.

Mặc dù ông Đ. (tức bố ruột của Tống Thị Tùng Linh) vẫn chu cấp tiền ăn học cho Linh nhưng mỗi khi cô xin tiền đóng học thì ông lại hay mắng chửi con. Chính vì thế mà Linh luôn cảm thấy bức bối, áp lực đè nặng mà không biết phải chia sẻ với ai. Tại phiên toàn, khi nói lời sau cùng, Tùng Linh bật khóc xin lỗi gia đình và mong được mọi người tha thứ cho tội lỗi mà mình đã làm với bố.

Tong-Thi-Tung-Linh-2
Tống Thị Tùng Linh lĩnh mức án tù chung thân vì giết bố ruột bằng chất độc xyanua

Tại phiên tòa trước đó vào ngày 9/12, bị cáo Tống Thị Tùng Linh bị truy tố 3 tội danh lần lượt là: giết người, mua bán trái phép chất độc và hủy hoại tài sản. Bên cạnh đó còn có bị cáo Trần Thị Ngọc Thư (sinh năm 1991) vi phạm khoản 1 điều 311 Bộ luật Hình sự về tội mua bán trái phép chất độc. Cụ thể do quá áp lực, Tùng Linh đã tìm gặp chị Thư để mua xyanua với giá 500.000 đồng/kg rồi về pha vào nước, cất vào ngăn mát tủ lạnh để ông Đ. uống phải.

photo2022-12-0914-47-18-1670572046181490993260
Bị cáo Tống Thị Tùng Linh tại phiên tòa

Ngay khi ông Đ. uống nước thấy vị lạ, liền chạy vào nhà vệ sinh và nôn ói, sau đó tử vong ngay tại chỗ. Bị cáo Tống Thị Tùng Linh đã chốt cửa nhà vệ sinh, sau khi bố tử vong, bị cáo tìm đủ mọi cách để giấu xác của bố ruột nhưng vẫn không được. Quá bối rối, Linh quyết định đốt cháy căn nhà để biến vụ án thành vụ hỏa hoạn và bố tử vong là do bị bỏng chứ không phải do mình hạ độc. Sau một thời gian đấu tranh, điều tra làm rõ, phía cơ quan chức năng đã đi đến quyết định cuối cùng về mức án dành cho bị cáo là mức án tù chung thân.

Tin phổ biến