Du lịch

Top 5 điểm ngắm hoàng hôn Hà Nội nên ghé một lần trong đời

Lê Hồng - 02/08/2022 08:43 GMT+7

Đã quen thuộc với một Hà Nội tấp nập và nhộn nhịp, tại sao chúng ta không dành khoảng thời gian quý giá cuối tuần để tìm kiếm một trải nghiệm nào đó khác biệt hơn, yên bình hơn. Ví dụ như ngắm nhìn mặt trời lặn dần vào thời khắc cuối ngày? Nếu như cảm thấy ý kiến này không tồi thì hãy cùng Saodaily ghé thăm 5 điểm ngắm hoàng hôn Hà Nội đẹp nhất nhé. 

1. Hồ Tây 

Sẽ rất khó để phân định đâu là địa điểm sở hữu cảnh hoàng hôn Hà Nội đẹp nhất trong thành phố nhưng không ít người quả quyết khẳng định rằng vị trí đầu bảng này thuộc về hồ Tây - nơi mà người ta có thể phóng tầm mắt của mình ra xa nhất, sở hữu tầm nhìn rộng nhất để đón nhận những ánh dương cuối cùng trong ngày.

top_5_diem_ngam_hoang_hon_ha_noi_3-110446

Những con đường ven hồ Tây như: Thanh Niên, Nhật Chiêu, Nguyễn Đình Thi, Trích Sài… là địa điểm lý tưởng ngắm nhìn cảnh mặt trời lặn mà không sợ ảnh hưởng của giao thông. Buổi chiều ở khu vực đường ven hồ thường tập trung khá đông, người đi câu cá, người tập thể dục mà cũng chẳng thiếu người đến ngắm cảnh 

Hồ Tây luôn mang đến một cảm giác yên bình dù vào cuối giờ chiều thì đường phố khá đông nhưng bạn vẫn sẽ có thể tìm thấy một góc để tận hưởng khoảnh khắc đặc biệt này thôi! (Nguồn ảnh: Internet)
Hồ Tây luôn mang đến một cảm giác yên bình dù vào cuối giờ chiều thì đường phố khá đông nhưng bạn vẫn sẽ có thể tìm thấy một góc để tận hưởng khoảnh khắc đặc biệt này thôi! (Nguồn ảnh: Internet)
Chẳng ai có thể từ chối một cảnh đẹp như thế này. Hoàng hôn ở hồ Tây là khi ánh mặt trời gặp gỡ với mặt hồ để nhuộm vàng toàn bộ không gian (Nguồn ảnh: Internet)
Chẳng ai có thể từ chối một cảnh đẹp như thế này. Hoàng hôn ở hồ Tây là khi ánh mặt trời gặp gỡ với mặt hồ để nhuộm vàng toàn bộ không gian (Nguồn ảnh: Internet)
Hoàng hôn nơi đây đơn giản là hai chữ an nhiên, bỏ mặc cả thế giới hối hả và gấp gáp đằng sau trốn vào con ngõ nhỏ chứng kiến ngày dần qua (Nguồn ảnh: Internet)
Hoàng hôn nơi đây đơn giản là hai chữ an nhiên, bỏ mặc cả thế giới hối hả và gấp gáp đằng sau trốn vào con ngõ nhỏ chứng kiến ngày dần qua (Nguồn ảnh: Internet)

>> Xem thêm: "Gác lại âu lo" tại góc ngắm hoàng hôn cực “chill” mới toanh giữa lòng Hồ Tây Hà Nội

2. Hồ Hoàn Kiếm (Hồ Gươm)

"Trái tim của thủ đô" không mang đến một cảm giác thơ mộng như hồ Tây mà có phần “cá tính” hơn bởi vì ở đây vẫn luôn tồn tại một nhịp sống hối hả điển hình của thành thị. Trải nghiệm ngắm hoàng hôn Hà Nội đúng điệu có lẽ là khi bạn đi dạo quanh hồ hay chọn cho mình một chiếc ghế để yên vị nhìn ngắm cảnh vật chung quanh. 

Hoàng hôn ở Hồ Gươm có phần tấp nập hơn, giống như nếp sống thường ngày của nơi đây. Người ta tìm đến đây để tản bộ trên con đường ven hồ, ngắm nhìn mặt trời khuất dần đằng xa (Nguồn ảnh: Internet)
Hoàng hôn ở Hồ Gươm có phần tấp nập hơn, giống như nếp sống thường ngày của nơi đây. Người ta tìm đến đây để tản bộ trên con đường ven hồ, ngắm nhìn mặt trời khuất dần đằng xa (Nguồn ảnh: Internet)
Hồ Hoàn Kiếm luôn đẹp, dù là góc nhìn nào, mang màu sắc gì thì ta vẫn cảm nhận được sự thu hút rất riêng của nơi đây (Nguồn ảnh: Internet)
Hồ Hoàn Kiếm luôn đẹp, dù là góc nhìn nào, mang màu sắc gì thì ta vẫn cảm nhận được sự thu hút rất riêng của nơi đây (Nguồn ảnh: Internet)
Một góc có phần yên tĩnh và trầm mặc hơn ở nơi được xem là náo nhiệt nhất của thủ đô (Nguồn ảnh: Internet)
Một góc có phần yên tĩnh và trầm mặc hơn ở nơi được xem là náo nhiệt nhất của thủ đô (Nguồn ảnh: Internet)

3. Cầu Long Biên 

Cầu Long Biên - "chứng nhân lịch sử" lâu đời của thủ đô chính là điểm đến tiếp theo mà chúng mình muốn đề cử. Có lẽ nhiều bạn sẽ nghĩ ở một nơi luôn đông đúc xe cộ qua lại, có phần quá ồn ào như vậy, liệu có thích hợp để tận hưởng khung cảnh hoàng hôn. Tuy nhiên, “ai rồi cũng khác", hãy trải nghiệm một lần vì biết đâu bạn sẽ thay đổi suy nghĩ đó.

Cầu Long Biên được xây dựng vào những năm cuối cùng của thế kỷ 19, hoàn thành vào đầu thế kỷ 20 và trường tồn để chứng kiến những biến đổi thủ đô ở thế kỷ 21 (Nguồn ảnh: Internet)
Cầu Long Biên được xây dựng vào những năm cuối cùng của thế kỷ 19, hoàn thành vào đầu thế kỷ 20 và trường tồn để chứng kiến những biến đổi thủ đô ở thế kỷ 21 (Nguồn ảnh: Internet)

Đi “săn” hoàng hôn Hà Nội ở cầu Long Biên sẽ là một trải nghiệm thú vị vì nơi đây tập trung những gì cổ kính của một Hà Nội xưa cũ. Ta tìm thấy mặt trời lặn dần đằng xa, thấy khung cảnh hai bên êm ả trong thứ ánh sáng hiếm hoi vào thời điểm cuối ngày.

Một nơi “chỉ toàn sắt và sắt” ấy vậy là trở thành background đẹp “rụng rời” thế này đây (Nguồn ảnh: Internet)
Một nơi “chỉ toàn sắt và sắt” ấy vậy là trở thành background đẹp “rụng rời” thế này đây (Nguồn ảnh: Internet)
Một buổi chiều cuối tuần để khám phá điểm đến thú vị sẽ là không lãng phí (Nguồn ảnh: Internet)
Một buổi chiều cuối tuần để khám phá điểm đến thú vị sẽ là không lãng phí (Nguồn ảnh: Internet)

4. Bãi bồi chân cầu Vĩnh Tuy 

Saodaily nghĩ rằng nếu muốn ngắm nhìn hoàng hôn tại bãi bồi chân cầu Vĩnh Tuy thì bạn nên để dành địa điểm này cho dịp cuối tuần, khi có thể cùng bạn bè hoặc người thân tổ chức một buổi dã ngoại nho nhỏ. 

Bãi bồi tại chân cầu Vĩnh Tuy là điểm dã ngoại quen thuộc với cư dân Hà Nội. Nếu như lựa chọn nơi đây là điểm đến cuối tuần thì hãy đảm bảo rằng bạn sẽ tuân thủ những quy tắc an toàn và bảo vệ môi trường nhé (Nguồn ảnh: Internet)
Bãi bồi tại chân cầu Vĩnh Tuy là điểm dã ngoại quen thuộc với cư dân Hà Nội. Nếu như lựa chọn nơi đây là điểm đến cuối tuần thì hãy đảm bảo rằng bạn sẽ tuân thủ những quy tắc an toàn và bảo vệ môi trường nhé (Nguồn ảnh: Internet)
Chúng ta lạc vào một bộ phim Hàn Quốc rồi chăng? (Nguồn ảnh: Internet)
Chúng ta lạc vào một bộ phim Hàn Quốc rồi chăng? (Nguồn ảnh: Internet)
Sẽ không mang sự thơ mộng như hồ Tây, phồn thịnh như hồ Gươm, bãi bồi chân cầu Vĩnh Tuy mang đến một vẻ hoang sơ, mộc mạc (Nguồn ảnh: Internet)
Sẽ không mang sự thơ mộng như hồ Tây, phồn thịnh như hồ Gươm, bãi bồi chân cầu Vĩnh Tuy mang đến một vẻ hoang sơ, mộc mạc (Nguồn ảnh: Internet)
Khá khó để bạn có thể bắt gặp khung cảnh như thế này trong khu vực trung tâm thành phố (Nguồn ảnh: Internet)
Khá khó để bạn có thể bắt gặp khung cảnh như thế này trong khu vực trung tâm thành phố (Nguồn ảnh: Internet)

5. Những quán cafe view đẹp trong thành phố

Nếu như bãi bồi chân cầu Vĩnh Tuy có phần xa xôi và thích hợp cho ngày cuối tuần thì những điểm đến sau đây sẽ là địa điểm ngắm hoàng hôn lý tưởng trong trung tâm thành phố. Và gợi ý lần này của chúng mình chính là những cafe tầng cao có view ban công hoặc rooftop (sân thượng).

  • Serein Café & Lounge - địa điểm ngắm hoàng hôn Hà Nội nhìn thẳng ra cầu Long Biên

Quán cafe có view nhìn trực diện ra cầu Long Biên, mang phong cách cổ điển. Không khí êm ả, thoáng đãng và đậm mùi thời gian ở đây thực sự rất thích hợp cho một buổi chiều gió mát, nhâm nhi trà và đọc nốt một cuốn sách còn dang dở.

Serein Café & Lounge (Nguồn ảnh: Internet)
Serein Café & Lounge (Nguồn ảnh: Internet)
  • Trill Rooftop Cafe – một trong những quán cafe rooftop cao nhất trong thành phố.

Trill tọa lạc ở trên tầng 26 của tòa nhà Hei Tower. Quán sở hữu cho mình không gian siêu rộng lên đến 400m2 và view ngoài trời cực đỉnh. Hoàng hôn có lẽ là thời điểm đẹp nhất tại đây, khi bạn có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh xung quanh ngập trong sắc vàng.

Trill Rooftop Coffee (Nguồn ảnh: Internet)
Trill Rooftop Coffee (Nguồn ảnh: Internet)
  • Cafe 1994 – Địa điểm check-in siêu ảo tại quận Cầu Giấy.

Thuộc quận Cầu Giấy, tọa lạc tại số 85 Nguyễn Ngọc Vũ - Trung Hòa, Cafe 1994 ở tầng 8 nên có nguyên sân thượng cực thoáng để bạn có thể ngắm hoàng hôn thỏa thích. Dù tòa nhà của 1994 không quá cao nhưng lại sở hữu view khá là thoáng, có thể bắt trọn khoảng cách mặt trời lặn 

quan-cafe-yen-tinh-o-cau-giay-annie_meomeo-819x1024
  • Sam Rooftop Coffee  

Nằm trong “ngõ cafe” 298 Tây Sơn không chỉ sở hữu view rooftop cực đỉnh mà còn được decor “xịn sò”, gợi nhớ tới nước Mỹ xa xôi

hanoi_sam-rooftop-coffee-ha-noi-6
  • Poetic Sunset - ngắm hoàng hôn Hà Nội trong không gian ngoài trời rộng rãi

Nằm cuối ngõ 264 đường Âu Cơ, Tây Hồ, Hà NộI, Poetic Sunset là một quán bar với không gian 100% ngoài trời, đang “gây sốt" với các bạn trẻ trong thời gian gần đây. Vì được bố trí trong không gian đặc biệt nên thời điểm nhiều bạn trẻ ghé qua đây nhất chính là buổi chiều tà để ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn buông xuống - một trong những khoảnh khắc lãng mạn nhất tại Hà Nội. 

>> Xem thêm: Poetic Sunset - quán bar có view ngắm hoàng hôn Hà Nội cực “đỉnh” bên bờ sông Hồng nên thơ

Poetic Sunset - địa điểm ngắm hoàng hôn mới toanh ở thủ đô
Poetic Sunset - địa điểm ngắm hoàng hôn mới toanh ở thủ đô

Sống giữa lòng thủ đô, quen thuộc với một nhịp sống hối hả, bận bịu, có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể dành một khoảng thời gian nhỏ của mình để thả lỏng bản thân. Hy vọng là bài viết của Saodaily với 5 điểm ngắm hoàng hôn đẹp tại Hà Nội trên đây đã giúp bạn có được một điểm đến lý tưởng cho ngày cuối tuần. Nếu như là một "thợ săn" hoàng hôn chuyên nghiệp thì hãy chia sẻ với chúng mình những "căn cứ bí mật" lý tưởng để ngắm hoàng hôn tại Hà Nội nhé. 

Tin phổ biến