Chơi gì?

Cư Xá Cà Phê – Nơi “ẩn náu” của những tâm hồn hoài niệm

Lê Hồng - 04/08/2022 09:52 GMT+7

Ghé thăm Cư Xá Cà Phê lần đầu, mười người thì hết tám, chín người phải “Wow” lên thích thú, lý do không chỉ vì phong cách trang trí thú vị mà chẳng ai nghĩ là trong những chung cư “già cỗi” và nhỏ bé của Hà Nội lại có thể tồn tại một không gian cafe “rộng lớn” đến vậy. 

1. Cư Xá Cà Phê – câu chuyện của những người trẻ “già đời” 

Địa chỉ: Cơ sở 1 - Tầng 2 A11 Khu TT Khương Thượng, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, tp. Hà Nội

              Cơ sở 2 - Ngách 60 Ngõ 40 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giờ mở cửa: 9h – 23h 

Giá tham khảo: 10,000 VNĐ – 50,000 VNĐ

“Căn cứ” đầu tiên của Cư Xá Cà Phê nằm tại khu tập thể Khương Thượng, Tôn Thất Tùng, Hà Nội và chính thức ra mắt bạn yêu cafe thủ đô vào cuối tháng 2016. Không giống những quán cafe hiện đại, cố gắng “sắm sửa” một vị trí đẹp ở con phố lớn nào đó, Cư Xá chọn cho mình tầng 2 của khu tập thể kiểu cũ mà sau này ngẫm lại mới thấy, ông chủ của quán quả nhiên là khéo chọn. 

Cư Xá Khương Thượng – nơi khởi đầu của chuyến hành trình trở lại tuổi thơ (Nguồn ảnh: Internet)
Cư Xá Khương Thượng – nơi khởi đầu của chuyến hành trình trở lại tuổi thơ (Nguồn ảnh: Internet)

Vào thời điểm đó nhắc đến quán cafe bao cấp, người ta nghĩ nhiều đến Cộng – chuỗi cafe sở hữu những vị trí đẹp nhất nhì thành phố với không gian rộng, được trang trí vô cùng tỉ mẩn. Còn Cư Xá Cà Phê, cũng là một quán cafe hoài cổ nhưng ở một thái cực khác, đơn giản và bình dị hơn. 

Để dễ mường tượng thì hãy so sánh thế này nhé, nếu Cộng là một người trưởng thành đã trải sự đời, chín chắn và điềm tĩnh thì Cư Xá giống như cậu thiếu niên tự tại, điềm nhiên và phóng khoáng (Nguồn ảnh: Internet)
Để dễ mường tượng thì hãy so sánh thế này nhé, nếu Cộng là một người trưởng thành đã trải sự đời, chín chắn và điềm tĩnh thì Cư Xá giống như cậu thiếu niên tự tại, điềm nhiên và phóng khoáng (Nguồn ảnh: Internet)
Cư Xá Cà Phê được làm nên bởi những chiếc bàn ghế gỗ nho nhỏ, thấp “tẹt” mà ta thường thấy trong những bức ảnh Hà Nội xa xưa, ban công xinh xinh với “chiếc” view nhìn xuống đường, có thể trực tiếp thấy được quang cảnh của trường học phía đối diện…(Nguồn ảnh: Internet)
Cư Xá Cà Phê được làm nên bởi những chiếc bàn ghế gỗ nho nhỏ, thấp “tẹt” mà ta thường thấy trong những bức ảnh Hà Nội xa xưa, ban công xinh xinh với “chiếc” view nhìn xuống đường, có thể trực tiếp thấy được quang cảnh của trường học phía đối diện…(Nguồn ảnh: Internet)
Tiệm cafe nhỏ xinh có lẽ lý tưởng nhất để rủ rê hội bạn bè tụ tập, “tám” quên trời đất, chơi vài ván cá ngựa vui vui (Nguồn ảnh: Internet)
Tiệm cafe nhỏ xinh có lẽ lý tưởng nhất để rủ rê hội bạn bè tụ tập, “tám” quên trời đất, chơi vài ván cá ngựa vui vui (Nguồn ảnh: Internet)
Vào những dịp đặc biệt quán còn tổ chức cả những buổi giao lưu văn nghệ hay hội chợ nho nhỏ, trung thu thì có phá cỗ đêm rằm, không gian chẳng lớn nên lượng người không quá đông nhưng vui đáo để (Nguồn ảnh: Internet)
Vào những dịp đặc biệt quán còn tổ chức cả những buổi giao lưu văn nghệ hay hội chợ nho nhỏ, trung thu thì có phá cỗ đêm rằm, không gian chẳng lớn nên lượng người không quá đông nhưng vui đáo để (Nguồn ảnh: Internet)
Góc sân nhỏ tại Cư Xá Cà Phê Tạ Quang Bửu giờ trở thành điểm hẹn quen thuộc của giới học sinh, sinh viên khu vực Bách – Kinh – Xây (Nguồn ảnh: Internet)
Góc sân nhỏ tại Cư Xá Cà Phê Tạ Quang Bửu giờ trở thành điểm hẹn quen thuộc của giới học sinh, sinh viên khu vực Bách – Kinh – Xây (Nguồn ảnh: Internet)

2. Đồ uống của Cư Xá Cà Phê có gì đặc biệt không?

Có lẽ là sẽ khá khó để bạn tìm thấy một quán cafe thứ 2 như Cư Xá, một nơi bán “cả thế giới” từ đồ uống, đồ ăn vặt, món ăn nóng như mì, bún rồi đến cả trứng rán ngải cứu cũng bán luôn! Giờ thì cùng “nghía” qua một chút chiếc menu “siêu to khổng lồ” của quán nào!

Mọi người bảo là đến Cư Xá gọi nước được tặng bỏng, không phải bắp rang bơ thơm nức giống như trong CGV đâu mà kiểu bỏng “chay” ngày xưa mẹ hay mua ở chợ. Và bạn sẽ tìm đủ mọi loại đồ uống ở Cư Xá, đến mùa đông đồ uống nóng cũng được bổ sung để chiều lòng thực khách (Nguồn ảnh: Internet)
Mọi người bảo là đến Cư Xá gọi nước được tặng bỏng, không phải bắp rang bơ thơm nức giống như trong CGV đâu mà kiểu bỏng “chay” ngày xưa mẹ hay mua ở chợ. Và bạn sẽ tìm đủ mọi loại đồ uống ở Cư Xá, đến mùa đông đồ uống nóng cũng được bổ sung để chiều lòng thực khách (Nguồn ảnh: Internet)
Đến với Cư Xá thì bạn chỉ cần mang theo “tâm hồn đẹp” thôi còn “chiếc bụng đói” để quán lo. Menu đồ ăn tại quán khiến thực khách hoa cả mắt vì quá nhiều sự lựa chọn: bánh mì, mỳ tôm chanh, khoai lang kén, nem chua rán, nộm bò khô, bánh đa trộn…(Nguồn ảnh: Internet)
Đến với Cư Xá thì bạn chỉ cần mang theo “tâm hồn đẹp” thôi còn “chiếc bụng đói” để quán lo. Menu đồ ăn tại quán khiến thực khách hoa cả mắt vì quá nhiều sự lựa chọn: bánh mì, mỳ tôm chanh, khoai lang kén, nem chua rán, nộm bò khô, bánh đa trộn…(Nguồn ảnh: Internet)
Cư xá giống như tiệm tạp hóa trước cổng trường ngày xưa vậy, nơi mà bạn tìm thấy 101 món quà vặt quen thuộc: ô mai hoa đào, mì trẻ em, kẹo ngậm VitaC, kẹo socola Thái nhiều màu… (Nguồn ảnh: Internet)
Cư xá giống như tiệm tạp hóa trước cổng trường ngày xưa vậy, nơi mà bạn tìm thấy 101 món quà vặt quen thuộc: ô mai hoa đào, mì trẻ em, kẹo ngậm VitaC, kẹo socola Thái nhiều màu… (Nguồn ảnh: Internet)

Bạn thấy đấy, giữa lòng Hà Nội tấp nập và nhộn nhịp chúng mình vẫn sẽ tìm thấy những góc bình yên lạ kỳ như Cư Xá Cà Phê. Nếu một hôm nào đó cảm thấy thật mệt, muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút thì ghé Cư Xá gọi cốc trà nóng, thả lỏng bản thân và chỉ cần tận hưởng không gian tĩnh tại lúc này thôi. 

Và nếu như là một fan “ruột” của quán cafe bao cấp này, liệu bạn có sẵn sàng chia sẻ với chúng mình một kỉ niệm đáng nhớ tại đây không?