Đời Sống

Nam shipper đang giao hàng bị trộm xe máy, nhận cái kết ấm lòng 'được ủng hộ 85 triệu'

Tú Anh - 13/07/2022 08:30 GMT+7

Đi giao hàng bị trộm mất xe máy và giỏ hàng 20 triệu đồng, nam shipper bất lực đuổi theo nhưng không thành.

Vào ngày 12/7, Báo Tiền Phong đã làm việc cùng đại diện Công an phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, và được đơn vị cung cấp: Đã tiếp nhận đơn trình báo của nạn nhân liên quan đến vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại địa bàn phường.

Được biết, vụ việc xảy ra vào trưa ngày 11/7, anh N.K.D (25 tuổi, quê Hưng Yên, tạm trú quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh) làm nghề shipper, anh chạy xe máy chở theo hàng hóa đến hẻm 113 đường Võ Duy Ninh (phường 22, quận Bình Thạnh) để giao cho khách. 

Đến địa chỉ của khách hàng, anh D. dừng xe lấy gói hàng rồi đi bộ đến giao cho khách. Và ngay lúc này, một đối tượng đi ngang qua đã nhảy lên xe anh D. rồi nổ máy chạy trốn.

Khi phát hiện xe máy bị lấy cắp, anh D. đã hô hoán, chạy bộ đuổi theo nhưng không kịp. Anh D. chia sẻ với báo Dân Trí. "Tôi đã hô hoán, chạy bộ đuổi theo, nhưng được 200m đến đầu hẻm thì mất dấu".

Theo tìm hiểu, anh D, cùng vợ từ quê vào thành phố Hồ Chí Minh mưu sinh, thuê trọ tại quận Bình Thạnh. Anh là trụ cột chính, kiếm tiền trang trải cho gia đình. Chiếc xe máy bị mất được anh mua trả góp từ hơn một năm trước, vừa trả xong hết 21 triệu đồng thì bị lấy cắp.

images-2022-07-12-20-20-ship-1
Hình ảnh nghi phạm được camera an ninh ghi lại.

Theo Dân trí đưa tin, chị Huỳnh Vy, 26 tuổi, trưa 11/7 nhận điện thoại từ shipper N.K.D nói bị mất xe máy và giỏ hàng. "Tôi cứ tưởng em ấy báo ra nhận đơn hàng như mọi ngày, không ngờ lại xảy ra vụ việc đáng tiếc", chị Vy nhớ lại.

Theo lời chị Huỳnh Vy, N.K.D là nhân viên giao hàng quen mặt trong khu vực, được mọi người rất quý mến bởi anh năng động, nhiệt tình. Để giúp đỡ nam shipper, chị đã cùng anh đến từng nhà dân trong hẻm, xin nhờ trích xuất camera, tìm góc quay rõ mặt nam thanh niên lấy trộm xe máy. Các hộ dân ở đây đều sẵn sàng hỗ trợ N.K.D.

Sau khi xác minh vụ việc từ cơ quan Công an, chị Huỳnh Vy quyết định kêu gọi hỗ trợ N.K.D, chị đăng bài lên Facebook cá nhân chia sẻ câu chuyện của Duy.

"Duy là người giao hàng đầu tiên mà tôi thấy rất chân thật, hiền lành và năng nổ. Tôi quý và xem Duy như một người em trong gia đình", chị không ngờ bài viết của mình nhận về kết quả ngoài sức mong đợi, khi chưa đầy một ngày, đã kêu gọi được 85 triệu đồng.

Và đến chiều 12/7, vợ chồng Duy đến nhà chị Huỳnh Vy, xác nhận tổng số tiền đã nhận là 85 triệu đồng và xin dừng kêu gọi. Đồng thời, nam nhân viên giao hàng đã quay một đoạn video thay lời cảm ơn gửi tới các mạnh thường quân và cộng đồng mạng: "Tôi rất mừng khi được cộng đồng chung tay giúp đỡ, mong muốn lớn nhất lúc này là quay trở lại công việc".

Có thể thấy, dân Việt Nam chúng ta luôn sống với tinh thần 'lá lành đùm lá rách', đã có rất nhiều vụ việc như này xảy ra ở các tỉnh thành, dân tình cùng các mạnh thường quân sẵn sàng ủng hộ người có hoàn cảnh khó khăn. 

Tags:
Tin phổ biến