Đời Sống

Nơi bác sĩ vừa điều trị cho bệnh nhân, vừa làm bảo mẫu kiêm 'cửu vạn' chống COVID-19

Dương Quỳnh Lan - 28/05/2021 15:38 GMT+7

Trong khu điều trị cho phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ, các bác sĩ được người dân coi là những 'siêu nhân' vì họ thăm khám, phụ giúp, vác đồ cho bệnh nhân chẳng khác gì người nhà.

Những ngày gần đây, số ca mắc Covid-19 ở Bắc Ninh tăng cao, một số bệnh nhân chuyển biến nặng, các bác sĩ tuyến đầu chống dịch luôn phải tập trung cao độ và nỗ lực hết sức, nhiều khi quên cả thời gian. Bất kể giờ nào điện thoại cũng luôn trong trạng thái chờ, chỉ cần một hồi chuông đồng nghiệp gọi đến vang lên, lập tức các y bác sĩ sẽ có mặt để cùng hội chẩn.  

BSCKII Phạm Thị Thanh Hương phụ trách Khoa Bệnh Nhiệt đới - Tiêu hoá Nhi (Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh) chia sẻ tại đây không chỉ điều trị bệnh nhân F0 mà chỉ có một số trường hợp nghi nhiễm. Ở khoa thường xuyên biến động bệnh nhân, luôn có khoảng 50 bệnh nhân và trường hợp nghi nhiễm thuộc cả 2 đối tượng sản và nhi cần được theo dõi, điều trị.

186564436_335958387884369_6848732481037990453_n
Các bác sĩ vừa làm công tác điều trị vừa làm "bảo mẫu" cho các bệnh nhi

"Điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nói chung cũng áp lực, nhưng với bệnh nhân là trẻ em thì khó khăn hơn. Độ tuổi phổ biến của bệnh nhi điều trị tại bệnh viện là trên 2 tuổi, vì thế khó khăn nhất là việc thực hiện quy định đeo khẩu trang của các cháu, nhiều cháu phải đeo khẩu trang khó chịu quá lại giật ra...

...Rồi có ca chửa ngoài tử cung phải mổ cấp cứu, có ca mắc bệnh lúc nhập viện đã ra huyết đen, bác sĩ cố gắng giữ nhưng thai vẫn hỏng" - BS Hương buồn rầu chia sẻ.

190525237_335958401217701_6666972049444248443_n
Hình ảnh các bác sĩ tại Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh ngủ chợp mắt để lấy sức tiếp tục chiến đấu

Trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng, nhiều áp lực và lo lắng, các y bác sĩ luôn cố gắng hết sức ngoài chữa trị cho bệnh nhân, thì có khi còn kiêm luôn mọi việc từ 'cửu vạn', khuân vác đồ, trông trẻ, bảo mẫu rồi động viên các cháu.

Rồi có người cũng nói vui rằng các bác sĩ trong khu điều trị cho phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ chẳng khác gì 'siêu nhân' vì vừa điều trị cho bệnh nhân, lại phụ giúp mọi việc chẳng khác gì đang chăm cho người nhà.

190558955_335958424551032_2297834753550910004_n
Các bệnh nhi nhiễm, nghi nghiễm COVID-19 được chăm sóc tại Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh

Khi được hỏi cảm nhận về những nỗi vất vả, nhọc nhằn của các y bác sĩ tham gia chống dịch, BS Hương tâm sự: "Chúng tôi quyết tâm đã "ra trận" thì không rời bỏ vị trí. Dù mỗi người một hoàn cảnh riêng nhưng đã xác định theo đuổi ngành Y thì cũng đồng nghĩa với việc phải chấp nhận hy sinh để cống hiến.

Ngay đầu mùa dịch, anh chị em cán bộ y tế cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, lúc nào cũng mang sẵn đồ đạc ở viện, chủ động thu xếp việc nhà để sẵn sàng trực chiến...".

185984688_335958411217700
Đội ngũ bác sĩ tại đây còn kiêm luôn cả 'cửu vạn', khuân vác chỉ mong sao quá trình khám chữa được diễn ra nhanh chóng, suôn sẻ kịp thời

Chẳng thế mà đã gần 20 ngày nay, BS Hương cùng chồng không thể gặp nhau, dù chỉ cách có 1 con đường. Nữ bác sĩ chia sẻ thêm: "Thi thoảng có thời gian rảnh, hai vợ chồng gọi điện thoại cho nhau, mà lúc thì anh bận, lúc thì em bận, rồi sau thì mệt, quên. Đâm ra có khi mấy ngày mới nói chuyện với nhau một lần".

Kể thì không hết được những vất vả, hy sinh của các “chiến sĩ áo trắng” nơi tuyến đầu chống dịch. Ở bất kỳ địa điểm nào, những con người ấy cũng đều phải làm việc trong điều kiện vô cùng vất vả, đối mặt với nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất cao nhưng họ chưa bao giờ đầu hàng.

Các bác sĩ thời Covid xứng đáng là những chiến sĩ, anh hùng, là tấm gương về lòng dũng cảm và sự hy sinh đang ngày đêm cùng các lực lượng góp phần không nhỏ giúp Bắc Ninh nói riêng và cả nước nói chung đẩy lùi làn sóng dịch bệnh.

>>> Xem ngay Bắc Giang: Trắng đêm đón nhận hơn 500 bệnh nhân COVID-19 đến Bệnh viện dã chiến số 2