Đời Sống

Nghi phạm sát hại phụ nữ Việt tại Osaka xuất hiện với khoảnh khắc gây tranh cãi

An Nhiên - 08/04/2022 07:40 GMT+7

Nghi phạm sát hại phụ nữ người Việt đã bị cảnh sát giam giữ, hung thủ còn tiết lộ thủ đoạn gây án khiến nhiều người căm phẫn.

Liên quan đến sự việc một phụ nữ người Việt bị sát hại tại Nhật Bản, truyền thông nước này đã chia sẻ nhiều tình tiết gây sốc. 

nguoi-phu-nu-bi-sat-hai-o-nhat Cảnh sát cho biết nạn nhân là chị V.T.L.Q (31 tuổi), sống tại Osaka. Thi thể của chị được bọc kín đằng sau kệ tivi trong góc phòng, bị hung thủ giấu trong túi nén chân không, buộc kín bằng băng dính. Phía trên của thi thể còn được giấu bằng một chiếc máy lọc không khí.

Nghi phạm là Toshiie Yamaguchi , 59 tuổi, nhân viên văn phòng làm việc tại công ty vận tải địa phương. Sau khi gây án, vì biết không thể thoát tội nên đối tượng có ý định tự tử. Ông Yamaguchi dùng dao tự sát nhưng không thành, cảnh sát phát hiện kịp thời nên đã đưa đi cấp cứu.

Truyền thông Nhật Bản cũng đăng một clip ngắn ghi lại hình ảnh đầu tiên liên quan đến nghi phạm. Tại đây, ông Yamaguchi để đầu trọc, đeo khẩu trang và ngồi trong xe cảnh sát. Phát hiện nhiều phóng viên nên người đàn ông đã cúi thấp đầu, không muốn lộ diện trước truyền thông. Tuy nhiên, ánh mắt của đối tượng vẫn chứa đầy sự máu lạnh.

Một số người cho rằng Yamaguchi không hề có thái độ ăn năn. Thậm chí, cách che giấu thi thể của người đàn ông càng cho thấy thủ đoạn tinh vi và bình tĩnh. 

Trước đó vào đêm 3/4, cảnh sát Osaka đã phát hiện một người đàn ông Nhật khoảng 50 tuổi bất tỉnh với vết đâm ở cổ tại một căn hộ trên tầng hai tòa nhà thuộc khu Mitsuyanaka, quận Yodogawa, Osaka, miền tây Nhật Bản. Họ tìm thấy một con dao dính máu ở hiện trường và đưa người đàn ông này vào bệnh viện điều trị.

Tại Nhật Bản, chị Quyên làm nhân viên bán thời gian ở một tiệm cơm hộp. Đáng chú ý, nơi nạn nhân được phát hiện tử vong là căn phòng thuộc sở hữu của người đàn ông khoảng 50 tuổi ngay trên tầng 2 toà nhà, còn tầng 1 chính là tiệm cơm nơi chị đang làm thêm.

Từ camera an ninh tại cửa hàng cơm hộp, cảnh sát nhận ra rằng người chủ căn hộ và nạn nhân đã cùng nhau rời khỏi quán vào đêm 3/4. Qua đó nghi phạm chính của vụ giết người này đã được khoanh vùng xác định.

nguoi-phu-nu-bi-sat-hai-o-nhat-1

Cảnh sát suy đoán Yamaguchi đã hẹn gặp nạn nhân để vay tiền nhưng bị nạn nhân từ chối. Quá tức giận, nghi phạm đã bóp cổ nạn nhân rồi cướp tài sản, sau đó dùng túi và băng dính để giấu xác.

Yamaguchi thú nhận do cuộc sống khó khăn nên đã không kiềm chế được mà tấn công nạn nhân để lấy tiền. 

Theo thông tin trên Vietnamnet, chồng chị Quyên là người Việt Nam, đã ngã quỵ khi nghe tin dữ. Anh chia sẻ, sau khi chị tốt nghiệp Đại học ở Việt Nam, chị Quyên tiếp tục học tiếng Nhật và sang đất nước này sinh sống, tính đến nay được khoảng 5 năm.

"Vợ tôi yêu nước Nhật ngay từ khi còn bé, cô ấy luôn chăm chỉ học tập mỗi ngày. Vợ chồng tôi có ước mơ sẽ xây nên một ngôi nhà mới trên đất nước này, dạy tiếng Nhật cho nhiều người và hỗ trợ gia đình hai bên.

Tôi rất buồn khi biết thông tin về vợ mình. Tôi mong các cơ quan chức năng Nhật Bản hãy làm sáng tỏ sự thật, tìm ra kẻ phạm tội. Tôi muốn tên này phải nhận hình phạt thích đáng", chồng nạn nhân chia sẻ.

Tin phổ biến