Đời Sống

Góc chưa trải sự đời: "Quý tử" bán điện thoại iPhone XS Max rồi tới đồn công an bịa chuyện bị cướp

An Nhiên - 24/03/2021 15:08 GMT+7

Một thanh niên ở Đà Nẵng sau khi bán chiếc iPhone XS Max để trả nợ đã tới công an phường dựng lên câu chuyện bản thân vừa bị cướp tài sản.

Vào 19h30 tối ngày 20/3, T.D.H. (sinh năm 1996, trú tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã tới Công an phường Hòa Phát (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) trình báo sự việc mình bị 2 đối tượng lạ mặt dùng dao kề cổ rồi cướp tài sản tại bãi lốp xe cũ ở đường Tôn Đản (phường Hòa Phát). H. cho biết, mình bị cướp điện thoại di động nhãn hiệu iPhone XS Max trị giá lên tới 12 triệu đồng cùng 250.000 VNĐ để trong ốp lưng điện thoại.

Sau khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an quận Cẩm Lệ đã cử lực lượng trinh sát tiến hành truy vết hiện trường và tìm kiếm nhân chứng. Qua hình ảnh từ camera và lời khai của người dân trong khu vực, công an nhận thấy vào thời điểm diễn ra vụ cướp như H. khai báo không xuất hiện dấu hiệu gây rối, xô xát ở xung quanh hiện trường.

bia-chuyen-bi-cuop-ipxs-max
Tại buổi làm việc, T.D.H. đã thừa nhận việc mình bịa chuyện bị cướp điện thoại

Do nghi vấn nên cảnh sát đã mời H. lên trụ sở cơ quan làm rõ vụ việc. Sau một hồi quanh co, cuối cùng nam thanh niên thừa nhận vì bản thân đang cần tiền trả nợ nên phải bán iPhone XS Max với giá 9 triệu đồng và dựng lên câu chuyện bị cướp. Sau đó H. dựng lên câu chuyện bị cướp tài sản để giấu bố mẹ việc bán đồ.

Ngày 24/3, đối tượng T.D.H. đã bị Đội CSHS Công an quận Cẩm Lệ lập biên bản và xử lý vi phạm hành chính do "Báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền".

Xe chuyên chở quan tài bất ngờ bốc cháy giữa phố Đà Nẵng, tài xế may mắn thoát nạn