Đời Sống

Thông tin mới nhất về vụ nam sinh 15 tuổi rơi từ tầng 26 khách sạn Mường Thanh

Hương Ly - 08/08/2022 07:09 GMT+7

Nạn nhân được xác định là nam giới, sinh năm 2007, trú tại xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc (Nghệ An).

Ngày 7/8, mạng xã hội xôn xao lan truyền vụ việc một nam sinh rơi từ tầng 26 của khách sạn Mường Thanh xuống đất tử vong. Cụ thể, một diễn đàn tin tức đăng tải nội dung: "Khách sạn Mường Thanh, Cửa Lò, Nghệ An. Ngay lúc này...Rơ.i từ tầng cao xuống c.h.ân ta.y bay ra đường.. Hiện tại đang phong tỏa hiện trường. Theo thông tin thì nạn nhân sn 2007, uống Cafe trên tầng 26 la.o xuống. Mắc dàn tôn c.ắ.t đ.ứt. chân tay. Bố mẹ đi Malaysia, người Nghi Khánh".

297748662_2851700398309414_58538
Hiện trường vụ nam sinh rơi xuống đất tử vong thương tâm.

Đính kèm là hình ảnh nạn nhân nằm bất động dưới đất khiến nhiều người không khỏi ám ảnh.

Liên quan đến vụ việc, theo tờ Lao Động đưa tin, UBND phường Nghi Thu, TX Cửa Lò (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nam sinh rơi từ tầng 26 của khách sạn Mường Thanh xuống đất tử vong. Cụ thể, vào khoảng 16h ngày 7/8, người dân bất ngờ phát hiện một người rơi từ tầng 26 của khách sạn Mường Thanh xuống đất, tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành các biện pháp xử lý vụ việc theo quy định.

Cũng theo nguồn tin trên, nạn nhân sau đó được xác định là nam sinh, sinh năm 2007, trú tại xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc (Nghệ An).

Được biết, theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, bố mẹ nạn nhân đã ly hôn, mẹ đang đi làm ở nước ngoài còn bố đã cưới vợ mới. Do liên tục bị dì ghẻ hành hạ, nam thanh niên đã quyết định kết liễu cuộc đời.

291031295_431390532346904_1933586115092897339_n

"Chả có người mẹ nào bỏ con, chả có gì ghẻ nào thương con chồng. Nhưng chính những ghẻ lạnh trong gia đình mới là vết gươm cứa vào trái tim đứa bé 15 tuổi. Lúc nó cần người lớn nhất thì người lớn không ôm nó lại, kéo nó vào lòng, thủ thỉ cùng nó mà thay vào đó là sự kỳ thị, so sánh, nhiếc móc...kiểu lớn rồi, đương nhiên hay cố lên con cái gì rồi cũng qua. Nó đau, nó tụt hết năng lượng sống, nó cần bấu víu, cần che chở...cần khóc thì người lớn nói đừng khóc, hãy mạnh mẽ lên nhưng thực ra nó đã gục ngã rồi nên lúc này cần nhất là cái giang tay, cái giang tay ôm nó vào lòng để nó được khóc, được khóc như một đứa trẻ chứ nó cố làm người lớn suốt thời gian không có người thân bên cạnh rồi.... R.I.P cháu ra đi thanh thản nhé!"- một tài khoản đăng tải.

Hiện, Công an TX Cửa Lò đang điều tra nguyên nhân vụ việc.