Đời Sống

Đứa bé ấp úp xin bà nuôi mèo hoang ngoài bãi rác, câu trả lời như vết dao cứa vào lòng “Nó mồ côi giống con”

Hương Ly - 21/05/2021 08:49 GMT+7

“Bé hiểu chuyện và ngoan đến mức phải đau lòng, mong em bé có thể lớn lên khỏe mạnh và có một tương lai tươi sáng”- một cư dân mạng để lại bình luận.

Mỗi đứa trẻ sinh ra đều mong muốn có cơ thể lành lặn, khỏe mạnh và được sống trong vòng tay chăm sóc của cả cha và mẹ. Thế nhưng, không phải ai cũng may mắn như vậy, hoàn cảnh của bé trai dưới đây là một minh chứng.

dua tre xin ba nuoi meo hoang

Cụ thể, trên mạng xã hội mới đây bất ngờ xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một em bé đang xin phép bà được nhận nuôi con mèo hoang bị vứt bỏ ngoài bãi rác. Trong clip, đứa trẻ ấp úp với lý do muốn nhận nuôi mèo con:

- Bé: “Bà ơi con lượm được bé meo ở đống rác”

- Bà: “Lượm được ở đống rác hả, rồi bây giờ làm sao?”

- Bé: “Dạ bé mèo bị người ta bỏ đi”

- Bà: “Vậy con ôm về đây để làm gì”

- Bé: “Con ôm về đây để con nuôi”

- Bà: “Tại sao con lại thích nuôi nó”

Sau khi nghẹn ngào một lúc không nói nên lời, cậu bé lí nhí trả lời bà: “Vì nó môi côi giống con”. Nghe đến đây, ai nấy cũng rưng rưng nước mắt vì xúc động. Dù còn rất nhỏ, chưa hiểu hết được ý nghĩa của hai từ “mồ côi” nhưng em lại tỏ lòng cảm thương cho những hoàn cảnh giống mình, thậm chí đó chỉ là một con vật.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải đã nhận về rất nhiều bình luận cảm xúc của cư dân mạng:

- Nghe xong câu vì nó mồ côi giống con mà đứt ruột.

- Phải thật mạnh mẽ và hạnh phúc nhé em.

- Bé hiểu chuyện và ngoan đến mức phải đau lòng, mong em bé có thể lớn lên khỏe mạnh và có một tương lai tươi sáng.

- Thương quá, xem mà khóc luôn.

- Kính trọng sự dịu dàng và ấm áp của bà, kính trọng cả sự ngoan ngoãn và lương thiện của em nữa.

Được biết, đứa trẻ trong clip hiện đang sống dưới mái ấm Nhân Ái, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng). Mái ấm là nơi nuôi dưỡng các em nhỏ mồ côi không nơi nương tựa do bà giáo già Võ Thị Ngọc Thanh sáng lập nên.

Bố mắc Covid-19 qua đời, mẹ và anh trai cũng dương tính, hai đứa trẻ ở Bắc Ninh bơ vơ trong khu cách ly