Đời Sống

Quảng Trị mùa lũ: Chạy đi con, chân cha bị kẹt rồi

Quỳnh Vân - 17/10/2022 19:55 GMT+7

Sạt lở ở Quảng Trị do mưa bão khiến người cha ra đi mãi mãi để con trai mình được sống

Cơn bão số 5 đổ bộ vào đất liền, ảnh hưởng trực tiếp tới miền Trung của nước ta khiến người dân phải gánh chịu nhiều thiệt hại lớn. Không chỉ chịu mất mát về tài sản, của cải, có những gia đình đã chịu cảnh mất đi cả máu mủ, người thân do bão lũ cuốn trôi không kịp cứu vớt. Trước đó ở Đà Nẵng cũng đã xảy ra 2 trường hợp của em Võ Huỳnh Nguyên Thảochàng Trung úy Trần Văn Cường bị thiệt mạng do lũ cuốn trôi. 

306975599_6255730624444328_7023866991258526568_n
Đà Nẵng sau cơn lũ bất ngờ vào đêm ngày 14/10

Lũ dâng nhanh khiến người dân hoảng loạn, không xử lý kịp khiến vài gia đình phải chịu cảnh tang tóc đau thương, cha mẹ mất con, vợ mất chồng. Cơn bão đến không chỉ cuốn trôi chừng đó, mới đây tại Quảng Trị đã xảy ra một vụ sạt lở do mưa bão lớn khiến đất sụt lún. Vào tối ngày 16/10, tại địa bàn của thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị đã bất ngờ xảy ra sạt lở, nhà dân bị sụp đổ khiến một người mất tích là ông Lợi và được tìm thấy vào sáng ngày 17/10 trong tình trạng đã tử vong. Vị trí sạt lở này nằm ngay cạnh bờ sông Thạch Hãn của tỉnh Quảng Trị.

311939348_137346969045793_4726474357899305008_n
Thi thể ông Lợi (Quảng Trị) được tìm thấy sau vụ sạt lở

Theo như người dân địa phương, vào đêm tối ngày 16/10, khi nghe thấy tiếng động mạnh, người dân xung quanh đã chạy ra thì phát hiện sạt lở khiến nhiều nhà bị sập trong đó có nhà của ông Lợi và cháu Th. (12 tuổi). Ngay lập tức hàng xóm đã hô hoán nhau chạy tới để ứng cứu gia đình ông Lợi khi thấy nhà ông bị đổ sập ra phía bờ sông Thạch Hãn. 

Khi mọi người chạy tới nơi thì thấy ông Lợi lấy tay đẩy đứa con của mình ra xa rồi nói vọng theo sau: "Chạy đi con, chân cha bị kẹt rồi. Chạy đi gọi người đến cứu". Tuy nhiên, đến khi cháu Th. được người dân cứu và dìu lên bờ thì một bờ tường lớn đã đổ sập, vùi lấp người cha trong đống đổ nát khiến nhiều người bàng hoàng.

310588819_1324947828300282_4295959492109049429_n
Lực lượng cơ quan chức năng phối hợp tìm kiếm ông Lợi ngay trong đêm (Nguồn: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Trị)

Cho tới sáng nay tức sáng ngày 17/10, bằng các dụng cụ chuyên dụng của lực lượng chức năng, các cơ quan đã nhanh chóng phối hợp và tìm thấy thi thể của người đàn ông và đưa người cha xấu số ra khỏi đống đổ nát ấy, bàn giao lại cho gai đình để lo hậu sự cho người đã mất. Được biết, người dân địa phương chia sẻ rằng hoàn cảnh của gia đình 2 bố con khá khó khăn. Vợ chồng ông Lợi đã ly hôn nhiều năm nay, chỉ có người cha làm lụng vất vả nuôi con trai ăn học suốt chừng ấy năm.

Chính vì thế, khi hay tin ông Lợi gặp chuyện dữ, bà con lối xóm không khỏi thương xót cho cháu Th. vì chẳng biết bây giờ khi cha mất, cháu sẽ nương tựa vào ai. Tình phụ tử thật thiêng liêng, chỉ cần con được sống, cha nhất định sẽ làm tất cả cho con. Cháu Th. đã được ông Lợi cho sống 2 lần, chỉ mong con an toàn còn mình thì ông Lợi lại chưa màng tới khiến nhiều người đồng cảm.

Tin phổ biến