Đời Sống

TP. Hồ Chí Minh: Chàng trai 23 tuổi vừa đi học, vừa chạy xe ôm xuyên đêm nuôi 4 cháu ăn học

Quỳnh Vân - 09/10/2022 06:03 GMT+7

Tại TP. Hồ Chí Minh, đại dịch Covid - 19 đã cướp đi chị gái và anh rể, chàng trai 23 tuổi vừa đi học, vừa chạy xe ôm xuyên đêm để nuôi cả 4 cháu của mình

Đại dịch Covid - 19 diễn ra từ năm 2019 đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người. Tại Việt Nam, đã có tới hơn 43.000 người tử vong vì Covid - 19 này. Nhiều gia đình lâm vào cảnh thiếu cha vắng mẹ, con nhỏ côi cút. Không những thiệt hại về người, nền kinh tế nhiều nước cũng bị ảnh hưởng đáng kể sau đại dịch bởi không thể phát triển tối đa các dịch vụ du lịch hay đơn giản do công nhân bị dương tính với Covid - 19 nên công ty phải tạm dừng hoạt động.

vnapotalhanoiphongtoasonha264phobatrieuvico2camaccovid-195606637-16287518723651913894531_20210813083920
Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và cách ly khu vực có dịch Covid - 19 tại Việt Nam

Ẩn sau những thiệt hại nhìn thấy bằng con số là những giọt nước mắt của nhiều gia đình. Và gia đình của chàng trai Nguyễn Hùng Phúc sinh sống tại quận 10, TP. Hồ Chí Minh cũng như vậy. Chị gái của Phúc mất ngay sau khi sinh mổ bé thứ 4 vì covid vào năm 2021. Còn anh rể Phúc thì mất vì đại dịch trước chị gái của Phúc 1 tuần. Trong nhà còn có ông bà ngoại nhưng người thì sức khỏe đã yếu, người thì đã nghỉ hẳn việc, không đi lao động để ở nhà chăm sóc cháu gái. Vì thế mà mọi chi phí sinh hoạt cũng như học phí đều đổ dồn lên vai của chàng trai.

309916890_613658363795721_3060342565451938930_n (1)-min
Phúc và 4 cháu mồ côi cha mẹ của mình

Mặc dù đang ở độ tuổi có lẽ với nhiều người là lúc bắt đầu cho sự nghiệp, cho tình yêu, nhưng với Phúc thì đây chính là lúc anh phải dành thời gian cho việc học, cho việc chạy xe ôm xuyên đêm để kiếm tiền lo cho 4 cháu nhỏ mồ côi cha mẹ của mình. Học hết lớp 9 rồi phải nghỉ học, Phúc chật vật với đủ công việc để có thể lo liệu cuộc sống, hơn 3 năm trước Hùng đã nộp đơn xin đi học lại ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên Q.10, mong kiếm được tấm bằng cấp 3 để có cơ hội tìm được việc làm ổn định sau này.

Ban ngày Phúc đi học, đến tối anh chạy xe ôm công nghệ đều đặn từ 21 giờ tối đến tận 4 - 5 giờ sáng hôm sau. Anh đặt ra mục tiêu là thu nhập khoảng 500.000 đồng/ngày để đủ chi phí gửi cho cha mẹ lo trang trải sinh hoạt và lo cho các cháu ăn học. Nghĩ tới hoàn cảnh gia đình, đặc biệt là 4 cháu đang tuổi ăn tuổi học, Phúc đã cố gắng vừa học, vừa làm, có bằng cấp 3 rồi xin làm gì đó vào ban ngày, tối đến thì kiếm trường cao đẳng nào đó để đi học, tới đêm thì lại chạy xe ôm, chỉ có như thế mới đủ để lo toan cuộc sống khó khăn hiện tại.