Đời Sống

Kinh hoàng giấu người trong thùng xe đông lạnh về quê: "Có lúc không thở nổi, vã mồ hôi đầm đìa!"

Theo Pháp luật & Bạn đọc - 14/09/2021 10:35 GMT+7

Thùng đông lạnh rộng chưa đến 10m2 nhưng phải "nhét" tới 15 người cùng hành lý nên mọi người phải chen nhau ngồi kín sàn, có người vã mồ hôi đầm đìa, có người phải ôm ngực liên tục vì không thở nổi.

Sáng 13/9, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hàm Tân tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý những lái xe liên quan đến vụ việc dùng xe đông lạnh chở 15 người qua chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Cho biết trên báo chí vào chiều 13/9, một lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận cho biết địa phương đã chỉ đạo cơ quan chức năng liên quan tạm thời đưa 15 người được phát hiện trong thùng xe đông lạnh về khu cách ly tập trung ở huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận chăm sóc miễn phí.

Theo vị lãnh đạo này, sau đó tỉnh Bình Thuận sẽ liên lạc với lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Nghệ An, Quảng Trị để phối hợp đưa công dân về quê được an toàn.

Thông tin trên Dân Trí cho hay, sau hơn 10 giờ khi ra khỏi thùng xe đông lạnh chỉ rộng chưa đến 10m2, một gia đình (gồm 5 người, trong đó có bé trai 6 tuổi) cho biết, họ thuê trọ ở TP.HCM, tuy nhiên tình hình dịch bệnh kéo dài không thể cầm cự nên phải tìm đường về quê ở Quảng Trị.

Ngày 12/9, gia đình này tìm thấy xe và bắt đầu hành trình.

Người này chia sẻ với nguồn trên: "Xe chạy được vài phút thì có người say xe nên tài xế tắt máy lạnh, sau đó trong thùng xe bắt đầu nóng lên. Mọi người mồ hôi đầm đìa, có lúc không thở nổi. Hai vợ chồng em phải thay nhau quạt cho con".

"Em và mọi người cũng biết nguy hiểm nhưng không còn cách nào khác. Cũng may mọi người được ra ngoài kịp thời chứ chạy tiếp chắc không chịu nổi", người này cho biết thêm.

Được biết, lúc đầu lên xe đông lạnh, lái xe có mở máy lạnh. Tuy nhiên do thùng xe nhỏ, quá lạnh nên nhiều người đập thùng xe yêu cầu lái xe tắt máy lạnh.

Theo một trong số những người ngồi trong thùng xe đông lạnh, suốt đoạn đường hàng chục cây số trong thùng xe kín mít, tất cả 15 người đều vã mồ hôi như tắm, nhiều người còn ôm ngực cho biết khó thở.

Hồ sơ vụ việc sau đó đã được CSGT bàn giao cho Thanh tra giao thông tỉnh Bình Thuận lập biên bản vi phạm hành chính xử phạt. Hiện hồ sơ vụ việc được chuyển cho cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân để điều tra, làm rõ có hay không đường dây đưa người “thông chốt”.

donglanh6npdo-16315055805

Trước đó, báo Tiền Phong đưa tin, vào 22h ngày 12/9, tổ tuần tra Trạm CSGT Hàm Tân trên quốc lộ 1A phát hiện xe đông lạnh mang biển số 51D-38214 đang đậu trong sân một quán cơm thuộc xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận có dấu hiệu nghi vấn. Tài xế xe đông lạnh được xác định là Lê Văn Tuấn.

Lực lượng CSGT yêu cầu mở khóa thùng xe đông lạnh để kiểm tra thì phát hiện trong thùng xe có 14 người lớn và một trẻ em. Một số người trong thùng xe đã vã mồ hôi, có dấu hiệu khó thở.

Tài xế Lê Văn Tuấn khai đón 15 người từ một xe khách chở từ Bến xe Long Khánh, tỉnh Đồng Nai qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 2 Bình Thuận với giá 700 ngàn đồng/người.

z2758033267700cfd5855fc80a39d64034ab8e70588fa0-16315117902301868677765-1631524793906612058410-16315470388231844921612

Tuấn nói không nhớ biển số xe khách. Trạm CSGT Hàm Tân đã triển khai truy tìm xe khách liên quan và phát hiện 2 xe 7 chỗ, 1 xe BKS 61A-31027 đang đậu trong một cây xăng ở km1764, Hàm Tân và 1 xe khác BKS 75A-17078 đang đậu trong một cây xăng khác ven QL1A cách đó 6 cây số.

img6421-1631527107237-1631547098845749603132
Gia đình người đàn ông về quê Quảng Trị ngồi cùng thùng xe đông lạnh với 10 người khác để "thông chốt"

Hai tài xế đã thừa nhận cả 2 xe 7 chỗ chở 15 người từ Đồng Nai về Huế và Quảng Trị. Khi đến Long Khánh, cả hai đã móc nối thuê lái xe đông lạnh chở từ Long Khánh “thông chốt” qua Bình Thuận để tiếp tục đón số người trên tiếp tục đưa về quê.

Tin phổ biến