Đời Sống

Nỗi lòng bác sĩ chiến đấu với COVID-19: “Mẹ mất, nhưng con chẳng kịp về…”

Minh Anh - 16/05/2021 07:35 GMT+7

Sau 6 năm chiến đấu với ung thư, mẹ của nữ bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương đã qua đời. Vì đang ở trong khu cách ly, chị không kịp về đám tang mẹ.

Chùm lây nhiễm ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương đột ngột bùng lên, khiến tất cả đều bị cách ly y tế. Hơn 800 người phải ở lại bệnh viện từ tối 5/5.

Mọi việc dường như rất khó khăn vì dịch bùng lên bất ngờ, nhà ăn không thể chuẩn bị đủ 800 suất ăn cùng lúc. Vì thế, các y bác sĩ đã nhường suất cơm của mình cho bệnh nhân ăn trước, còn mình thì ăn mì gói sau.

Bác sĩ T.V.G. và vợ cũng nằm trong số hơn 800 người ngày đêm chiến đấu trong Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương. Giữa lúc mọi thứ đang căng thẳng, mẹ vợ của bác sĩ đã qua đời sau 6 năm chiến đấu với ung thư.

benh-vien-benh-nhiet-doi-trung-uong
Các nhân viên y tế đang ngày đêm chiến đấu cùng Covid-19. (Nguồn ảnh: Internet)

>> Nhân viên xét nghiệm COVID-19 tại Huế kêu cứu vì kiệt sức: "Cứ cường độ làm PCR như thế này, em sợ mấy em không chịu nổi!"

Mặc dù nhà ở ngay Hà Nội, chỉ mất vài chục phút chạy xe, nhưng con gái và con rể không thể về được vì đang trong khu cách ly.

"Thứ 7, ngày thứ 10 cách ly. Các bạn đã bao giờ nhìn thấy một bác sĩ vừa khóc vừa khám cho bệnh nhân chưa?

Tôi của ngày hôm nay đấy!

Sáng, nhận được tin mẹ của một đồng nghiệp, một người em tại bệnh viện vừa qua đời đêm qua. Hiện, hai vợ chồng bạn ấy đều đang chống dịch tại bệnh viện, không về lo đám tang cho bà được. Nghĩ đến 2 đứa trẻ được bố mẹ gửi bà ngoại trông để đi chống dịch, giờ bố mẹ vẫn chưa về, bà thì không còn nữa, các cháu sẽ bơ vơ thế nào? Lòng trĩu nặng…”

Nội dung trên được trích trong "Những chuyện không muốn chép lại" của bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương.

benh-vien-benh-nhiet-doi-trung-uong-1
Từ ngày dịch bùng lên, lực lượng y tế luôn ở tuyến đầu cùng bệnh nhân chống Covid-19. (Nguồn ảnh: Internet)

Từ khi dịch Covid-19 một lần nữa bùng lên, lực lượng y tế luôn là đội ngũ tiên phong, gác lại mọi trách nhiệm gia đình để bám trụ nơi tuyến đầu chống dịch. Dù có những ngày kiệt sức, ngất xỉu nhưng hôm sau vẫn phải khoác lên bộ đồ bảo hộ kín mít để tiếp tục công việc của mình.

Những hình ảnh đó dường như khiến tất cả mọi người đều nghẹn ngào, biết ơn sâu sắc.

Tin nên đọc: 

>> Bản tin COVID-19 sáng 16/5: Ghi nhận thêm 127 ca mắc mới, đều nằm trong khu vực đã được cách ly, phong toả

>> Giám đốc Hacinco nhiễm COVID-19 bị cách chức do vi phạm quy định phòng dịch

>> F1 tử vong khi chưa xét nghiệm COVID-19, Nghệ An tạm thời phong toả một khoa của Bệnh viện Ung bướu

>> Điện Biên: Mất dấu F0 của chùm ca lây nhiễm COVID-19 trong trường học