Đời Sống

Người đàn ông 18 lần bị tiêm thuốc độc mà vẫn sống, nhưng lại chết vì COVID-19

Minh Anh - 19/05/2021 21:28 GMT+7

Trải qua 18 lần tiêm thuốc độc, người đàn ông ở Mỹ vẫn có thể sống sót vì cơ thể của ông rất khác với người bình thường. Nhưng với Covid-19 thì khác, sức khoẻ của Romell Broom đã không thể vượt qua đại dịch.

Theo Mirror, ông Romell Broom, một tử tù bị tuyên án vì tội bắt cóc, cưỡng hiếp và giết người. Vụ việc xảy ra vào năm 1984, những mãi đến 2009, người đàn ông này mới được đưa ra hành quyết.

Tuy nhiên, một việc kỳ lạ đã xảy ra, các nhân viên thi hành ánh không thể tìm ra được đúng tĩnh mạch để tiêm thuốc độc. Thậm chí, tử tù này còn hỗ trợ họ bằng cách di chuyển cách tay, co duỗi ngón tay để tĩnh mạch hiện lên.

Mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả, vì thế lịch thi hành án được dời qua sau đó một tuần. Nhưng lần này, mọi việc vẫn diễn ra như cũ, không ai có thể tìm thấy tĩnh mạch của ông Broom.

chet-vi-covid-19
Không chết vì thuốc độc, một tử tù chết vì Covid-19. (Nguồn ảnh: Internet)

>> Nữ tiếp viên hàng không chê khu cách ly đơn sơ, bị đối xử như “tội phạm” gây phẫn nộ

Tổng cộng, từ năm 2009, ông Broom trải qua 18 lần hành quyết nhưng vẫn sống bình thường. Vào tháng 4/2020, các nhà chức trách phát hiện họ không còn loại thuốc độc nào phù hợp với người đàn ông này.

Vì thế, ngày hành quyết tiếp tục được dời đến tháng 3/2022.

Nhưng một chuyện bất ngờ đã xảy ra, dịch Covid-19 bùng nổ ở Mỹ. Ông Broom bị nghi ngờ mắc Covid-19, bệnh tình tiến triển nặng khiến tử tù này qua đời vào ngày 28/12/2020 ở tuổi 64.

Tin nên đọc: 

>> TP. Bắc Giang giãn cách xã hội từ ngày 19/5

>> Vì sao F1 của vợ cựu Giám đốc Hacinco sau một tuần mới bị đưa đi cách ly?

>> Bản tin COVID-19 chiều 19/5: Ghi nhận thêm 111 ca mắc mới, riêng Bắc Giang có 78 ca

>> Hà Nội: Một trường hợp trốn khỏi khu cách ly y tế để... ra chợ bán hàng

Tin phổ biến