Đời Sống

Vừa xuống sân bay, hậu vệ tuyển Việt Nam “buồn thiu” vì điện thoại thất lạc ở UAE đã bị kẻ gian phá khóa

Hương Ly - 17/06/2021 11:52 GMT+7

Nghe tin chiếc điện thoại đánh mất từ khi ở UAE đã bị phá khoá, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh vô cùng buồn bã.

Sau chặng bay dài, đúng 10h25 sáng nay (17/6) đội tuyển Việt Nam đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Các cầu thủ ai nấy cũng nở nụ cười tươi khi đã hoàn thành hành trình dài từ UAE trở về sau vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

doi tuyen viet nam ha canh
Thầy Park ôm hoa chúc mừng sau khi hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: Ngọc Vân)

Tuy nhiên, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh lại tỏ vẻ buồn bã khi nhận được thông tin chiếc điện thoại anh thất lạc ở UAE hiện đã bị phá khoá. Bởi trong điện thoại của anh chứa nhiều dữ liệu quan trọng.

hau ve Viet Nam mat dien thoai o UAE
Việt Anh buồn bã vì mất điện thoại ở UAE (Ảnh: Hiếu Lương)
Hậu vệ trao đổi lại sự việc với cán bộ của VFF (Ảnh: Hiếu Lương)

Trước đó, chàng cầu thủ sinh năm 1999 đã để quên điện thoại trên xe chở đội tuyển Việt Nam. Ngay sau đó, anh đã nhờ cán bộ của VFF liên hệ để tìm lại. Nhưng khi về đến Việt Nam, Việt Anh phát hiện ra điện thoại của mình đã bị kẻ trộm phá khoá.

Ngay khi về đến Việt Nam, Việt Anh phát hiện ra điện thoại của mình đã bị kẻ trộm phá khoá. (Ảnh: Hiếu Lương)

Được biết, sau khi về đến Việt Nam, các cầu thủ sẽ tiến hành khai báo y tế online, làm thủ tục nhập cảnh. Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã có công văn đề xuất UBND TP. HCM hỗ trợ nhập cảnh và rút ngắn thời gian cách ly cho các thành viên đội tuyển Việt Nam. Thời gian được giảm xuống còn 7 ngày.

Đề xuất giảm cách ly cho tuyển Việt Nam trở về từ UAE.

Trong khi chờ quyết định từ Bộ Y tế, nếu tuyển Việt Nam nhập cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất, TP. HCM sẽ tiếp nhận và tổ chức cách ly đúng quy định. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng hướng dẫn, đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho đội tuyển trong thời gian cách ly.

Ông Đoàn Ngọc Hải bị "vặn vẹo" đòi công khai sao kê ngân hàng, cách đối đáp khiến đối phương "tâm phục, khẩu phục"