Đời Sống

Công an làm việc với người phụ nữ bán 80 nghìn đồng cho một củ khoai nướng ở Hồ Gươm

Hương Ly - 03/12/2022 08:46 GMT+7

Hành vi chặt chém, thu giá cao của người bán hàng rong, cảnh sát sẽ tiếp tục xác minh lời khai và củng cố hồ sơ trước khi đưa ra phương án xử lý.

Liên quan sự việc cô gái bị “hét giá” 80 nghìn đồng cho một củ khoai nướng ở hồ Gươm, tối 2/12, Công an phường Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tìm được người bán hàng.

ac111-1669968406520

Cụ thể, người bán hàng rong là T.T.T. (sinh năm 1985, quê Ninh Bình; thường trú tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội).

Tại cơ quan chức năng, bà T. khai nhận đã thu 580 nghìn đồng cho bữa ăn gồm 4 củ khoai nướng, 10 quả trứng và 4 bắp ngô. Trong đó, 80.000 đồng một củ khoai nướng, trứng nướng và ngô mỗi loại 20.000 đồng.

Bà T. cũng cho biết, sau khi nói giá, đôi bên không xảy ra xô xát hay tranh chấp mà nhóm khách đã chuyển tiền qua tài khoản rồi bỏ đi.

Người phụ nữ bán hàng rong trình bày do “giá nhập vào đã cao sẵn” và phải nhập qua trung gian là một cửa hàng khác nên mới có mức giá đắt như trên. Ví dụ như khoai nhập từ một lò bánh mỳ với mức giá 40 nghìn đồng một củ.

Với vi phạm trên bà T. bị Công an phường Hàng Bạc lập biên bản và xử lý về hành vi lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh. Mức phạt là 2-3 triệu đồng.

Về hành vi chặt chém, thu giá cao, cảnh sát cho hay sẽ tiếp tục xác minh lời khai và củng cố hồ sơ trước khi đưa ra phương án xử lý.

Trước đó, Nguyễn Thị Minh Hoàn, 20 tuổi đã đăng tải trên mạng xã hội bài viết  tố một quán nướng ngô, khoai vỉa hè "chặt chém" giá. Chia sẻ với Dân Trí, Minh Hoàn, cho biết cô và nhóm bạn đã rủ nhau ra khu vực hồ Gươm để ăn ngô, khoai nướng. Cả nhóm đã quyết định vào một quán vỉa hè hồ Gươm nằm trên phố Lê Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

317880010_1812817259082228_74657

Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu lúc thanh toán, bà chủ không bất ngờ báo giá 580 nghìn đồng cho bữa ăn gồm 4 củ khoai nướng, 10 quả trứng và 4 bắp ngô. Trong đó, 80.000 đồng một củ khoai nướng, trứng nướng và ngô mỗi loại 20.000 đồng.

Sau sự việc, Minh Hoàn cũng thừa nhận bản thân đã “sai sót”không hỏi giá trước khi gọi món.

"Tôi từng ăn nhiều quán vỉa hè, cũng chỉ 10.000 đồng/bắp ngô, cao nhất là 30.000 đồng/củ khoai nướng. Chúng tôi bức xúc vì bị chặt chém, mang tiếng xấu du lịch thành phố", Hoàn nói với nguồn tin trên.

Tin phổ biến