Đời Sống

Hoàn cảnh gây xúc động của đại úy phi công hy sinh trong vụ rơi máy bay Su-22

TỔNG HỢP - 01/02/2023 11:56 GMT+7

Đại úy Trần Ngọc Duy là phi công đã hy sinh trong vụ rơi máy bay quân sự Su-22 diễn ra vào ngày 31/1 vừa qua.

Vào khoảng 12h30 ngày 31/1, máy bay Su-22, số hiệu 5873 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân đã rơi tại Yên Bái. Vụ việc khiến phi công cấp 3, Đại úy Trần Ngọc Duy - người trực tiếp điều khiển máy bay tử nạn.

Sáng nay, lễ viếng và truy điệu phi công Trần Ngọc Duy được diễn ra tại nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, di quan về Thái Nguyên cùng ngày. Tang lễ của anh sẽ tổ chức vào ngày mai, ngày 2/2, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên.

328615932_1833261623725368_7809417639802358284_n
Hiện trường vụ máy bay quân sự Su-22 gặp nạn vào ngày 31/1
328320535_512090517491770_1139728042063918205_n
Lễ viếng và truy điệu phi công Trần Ngọc Duy diễn ra sáng nay tại nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

Mới đây, các đơn vị báo chí đã có cơ hội được trao đổi với người nhà, nhân thân của phi công Trần Ngọc Duy. Tại đây, những mẩu chuyện về đời tư và hoàn cảnh gia đình của anh đã khiến nhiều người vô cùng xúc động. 

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, ông D., cha vợ Thiếu tá Trần Ngọc Duy chia sẻ gia đình đã rất sốc khi nghe tin con rể tử nạn bởi chỉ vừa cách đó ít hôm cả nhà còn quây quần bên nhau đón Tết. 

"Năm nay Tết vui lắm chứ, cả hai vợ chồng và hai đứa cháu vô. Mọi hồi em nó về cũng 1-2 ngày thôi chứ không được lâu, nay em nó về tận 10 ngày", ông D. cho biết đây là lần đầu tiên con rể có một kỳ nghỉ Tết trọn vẹn với gia đình. 

base64-16752034978891313304051
Ông D., cha vợ của Thiếu tá Trần Ngọc Duy túc trực tại nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái để lo hậu sự cho con rể. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo chia sẻ từ bạn bè, Thiếu tá Duy là người có tính cách hiền hậu và điềm đạm. Sau khi học hết cấp 3, Duy thi đỗ vào Trường Sĩ quan Không quân. 

Một người bạn khác cùng đơn vị cho biết Duy và vợ vừa mới mua đất và cất một ngôi nhà nhỏ tại Yên Bái cách đây ít tháng. Vừa qua, anh đã làm lễ thôi nôi cho con gái nhỏ tên là Cam. 

Duy từng bày tỏ tình yêu gia đình của mình với bạn bè: "Tôi có 2 thế giới, thế giới đầu tiên là gia đình nhỏ của tôi, thế giới thứ 2 là bầu trời của đất nước Việt Nam". 

Thỉnh thoảng, người chiến sĩ còn đăng những tấm ảnh vợ con và viết thơ: "Thương em vất vả tảo tần - Lo cơm lo nước lo gần bên anh..."

Theo tìm hiểu, vợ của Duy cũng là một chiến sĩ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong thời gian chồng công tác, chị vừa cáng đáng việc nhà, vừa chăm sóc con cái, vừa làm nhiệm vụ trong quân đội.

327786719_741801187315431_3651260910721928588_n
Hình ảnh tiều tụy của vợ phi công Trần Ngọc Duy tại lễ an táng diễn ra vào sáng nay. Ảnh: VTC News

Thiếu tá Trần Ngọc Duy, sinh năm 1992, trú tại phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Anh nhập ngũ năm 2010, tốt nghiệp Trường Sĩ quan Không quân Nha Trang và từng công tác tại Trung đoàn Không quân 937.

Trước khi hy sinh, thiếu tá Trần Ngọc Duy là phi công cấp 3 với hơn 725 giờ bay tích lũy, chức vụ Phi đội phó Phi đội 1, Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371.

Ngày 31/1, trong chuyến bay huấn luyện số 206, máy bay khi hạ cánh đã gặp sự cố. Phi công Trần Ngọc Duy được lệnh nhảy dù nhưng do cố cứu máy bay, anh đã hy sinh.