Đời Sống

Quảng Bình: Bé trai 4 tuổi tử vong bất thường tại trường mầm non

Quỳnh Vân - 08/10/2022 08:16 GMT+7

Tại Quảng Bình, một bé trai 4 tuổi đã tử vong bất thường tại trường mần non sau giờ nghỉ trưa, hiện cơ quan công an đã vào cuộc làm rõ sự việc.

Vào chiều ngày 7/10/2022, tại trường mầm non Bắc Sơn đã xảy ra một sự việc đau lòng. Cụ thể, sau khi giờ ngủ trưa kết thúc như thường lệ, các trẻ ở trường đều cùng dậy để tiếp tục học buổi chiều nhưng lúc này cháu Phạm Thái S., sinh năm 2018 hiện đang học lớp nhỡ 2 đã không dậy. Thấy vậy, cô giáo đã nhanh chóng đến gần gọi cháu dậy nhưng đã thấy bé trai không còn cử động nữa. Ngay khi nhận được thông tin sự việc, Ban giám hiệu nhà trường cũng như các cô trong trường đã cõng cháu bé đi cấp cứu. tại Phòng khám đa khoa khu vực Bắc Sơn, các bác sĩ cấp cứu cho cháu bé đã kết luận rằng bé trai 4 tuổi đã tử vong trước khi đưa vào phòng khám để cấp cứu.

307250206_5015604195207078_8024921604860581943_n (1)-min
Trường mầm non Bắc Sơn, nơi bé trai 4 tuổi theo học

Được biết hiện tại lực lượng công an đã vào cuộc điều tra để làm rõ sự việc, cơ quan điều tra cũng đã khám nghiệm tử thi để có thể xác định rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé để tránh gây hoang mang cho dư luận. theo thông tin từ người dân địa phương, cháu bé hiện nay đang sống cùng với ông bà của mình. Bố mẹ cháu bé đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Khi biết tin con mất, bố mẹ cháu S. đã vô cùng đau lòng, tha hương vì con cái mà bây giờ lại nhận được tin dữ, anh chị như mất đi cả cuộc đời. 

307864449_2159304544252593_1343262357436725028_n (1)
Nhiều người để lại bình luận đồng cảm và chia buồn cùng gia đình

Vụ việc đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy cũng đều thương xót, đồng cảm với gia đình của cháu bé. Có một vài luồng ý kiến cho rằng bố mẹ cháu bé sẽ hối hận rất nhiều vì bỏ con ở lại với ông bà khi con còn quá nhỏ như vậy. Nhưng gánh nặng tiền bạc muôn đời nay vẫn đè nặng lên vai nwhnxg người làm cha, làm mẹ khiến họ khó có thể có quyền lựa chọn. Nếu có nhiều sự lựa chọn, chắc chắn không một ai muốn rời xa con để đi làm ăn xa xứ.

Nhiều người đã nói ra tiếng lòng của mình về nghề giáo. Bản thân mỗi giáo viên rất áp lực, đặc biệt là giáo viên mầm non. Bởi lẽ họ nhận thức được rõ ràng rằng những đứa trẻ hằng ngày họ dạy dỗ là sinh mệnh của những bậc phụ huynh nên nhỡ các cháu có xảy ra chuyện gì, họ cũng rất thương xót. Nhiều người chia sẻ, mỗi ngày trôi qua, khi phụ huynh đến đón con hết thì mới được thở phào nhẹ nhõm vì công việc không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Không ít người đồng cảm với đồng nghiệp của mình trong vụ việc tại Trường mầm non Bắc Sơn. 

Tin phổ biến