Đời Sống

Mâu thuẫn với nhân viên quán karaoke, khách bị chém trọng thương nặng

Hương Ly - 19/08/2022 07:45 GMT+7

Trong lúc xảy ra xô xát, một nhân viên quán karaoke đã dùng mã tấu khiến 1 người bị chém trọng thương nặng.

Ngày 19/8, một vụ ẩu đả tại quán karaoke ở P.Bình Chiểu (TP.Thủ Đức) khiến 1 người bị chém đứt lìa cánh tay gây rúng động dư luận. Theo tờ Thanh Niên đưa tin, lực lượng chức năng Công an TP.Thủ Đức phối hợp cùng các đơn vị liên quan đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

photo-1-16608262902131739982471

Nạn nhân được xác định là anh N.P.C (SN 1978, ngụ TP Thủ Đức), hiện đang là công nhân tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 18/8, anh N.P.C cùng 3 người bạn khác rủ nhau đến quán karaoke trên đường Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức ca hát.

Trong lúc đang hát, nhóm anh C. đã xảy ra mâu thuẫn với nhân viên quán karaoke. Không kìm chế được cơn giận, nhân viên quán karaoke đã cầm mã tấu xông vào chém nhóm khách. Hậu quả khiến anh C. bị chém đứt lìa cánh tay phải và được người dân đưa vào Bệnh viện TP Thủ Đức cấp cứu.

Hiện tại, anh C. đã được các bác sĩ nối lại cánh tay, sức khỏe đang được bệnh viện theo dõi.

Nhận được tin báo, Công an TP.Thủ Đức nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triệu tập những người liên quan để phục vụ điều tra. Nguyên nhân vụ ẩu đả vẫn đang được điều tra làm rõ.

Trước đó không lâu, tại Tiền Giang cũng xảy ra vụ việc một người phụ nữ bị chém nguy kịch do mâu thuẫn trong lúc ăn hủ tiếu. Theo tờ Tiền Phong đưa tin, vào khoảng 7h30 ngày 15/7, bà N. N. L. (48 tuổi, ngụ phường 2, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) bất ngờ bị một người đàn ông dùng hung khí chém nhiều nhát vào đầu.

0a35a2edc69203cc5a83-5361

Bà L. ngay sau đó được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Tại bệnh viện, nạn nhân được chuẩn đoán nhập viện trong tình trạng ngưng tim 2 lần, vỡ xương sọ, xuất huyết não, tiên lượng xấu.

Được biết, hung thủ là ông M.V.Sáng (35 tuổi, ngụ phường 2, TP. Mỹ Tho). Sau khi gây án, ông Sáng đã đến cơ quan công an đầu thú. Tại đây, ông Sáng khai nhận do xảy ra mâu thuẫn với bà L. trong lúc ăn hủ tiếu nên khi thấy nạn nhân đi bộ gần nhà đã dùng dao, búa rượt chém.