Đời Sống

Bệnh nhân 1342: Buồn vì thông tin bị xuyên tạc, rất hối hận và mong được tha thứ

Hạnh Quyên - 05/12/2020 10:38 GMT+7

Trả lời phỏng vấn của một tờ báo, BN1342 nói bản thân rất hối hận khi khiến dịch bệnh lây lan làm ảnh hưởng đến xã hội, bệnh nhân mong được mọi người tha thứ cho lỗi lầm lần này.

Trả lời phỏng vấn, anh tâm sự, vì không muốn ba mẹ đang ốm lo lắng, gia cảnh khó khăn, nên đã giấu gia đình. Nam tiếp viên nhập viên với một hi vọng là kết quả xét nghiệm không đúng. 

Bệnh nhân chia sẻ rằng không muốn ba mẹ phải lo lắng, nên giấu được cái gì thì giấu. Chứ sức khỏe ba mẹ là quan trọng, mình có khỏe mạnh mà ba mẹ có mệnh hệ gì thì bản thân mình cũng không sống nổi.

01607139208.jpeg

Khi cách ly tại nhà, mẹ ruột của nam tiếp viên cũng chỉ mang thức ăn tới chứ cũng không giao tiếp nhiều nên hiện tại các kết quả xét nghiệm đều là âm tính.

Dù có được sử dụng điện thoại và đọc các tin tức, nhưng bản thân nam tiếp viên cũng rất cân nhắc khi đọc các thông tin về mình. Không đọc những thông tin quá tiêu cực để ảnh hưởng đến tinh thần: “Bạn bè, người thân, đồng nghiệp ở công ty hay thậm chí các y tá, bác sĩ, cũng động viên em rất nhiều, hi vọng em sớm vượt qua”.

Nam viếp viên chỉ hi vọng những thông tin của anh không bị xuyên tạc, Có những thông tin anh nói với ý nghĩa này nhưng lại bị đẩy theo nghĩa khác. Khi số điện thoại cá nhân bị công khai, nam tiếp viên cảm thấy rất buồn và chạnh lòng.

11607139208.jpeg

Trước đó, trong các đợt bay giải cứu công dân từ nước ngoài trở về, bản thân nam tiếp viên cũng đăng ký đi 4-5 chuyến ở các nước đỉnh dịch nguy hiểm. Những người đã từng được nam tiếp viên đưa về cũng nhắn tin an ủi rất nhiều, không hề kỳ thị nên anh chỉ hi vọng những thông tin của mình được đưa đúng sự thật.

Đối với ngành tiếp viên đang bị kỳ thị vì mình, bản thân anh cũng cảm thấy có lỗi và hi vọng mọi người cố gắng vượt qua, theo đuổi ước mơ của mình.

Khi bản thân mắc phải căn bệnh chưa có thuốc chữa đặc hiệu, anh cũng rất sợ, nhưng sợ hơn là những người lớn tuổi, những người có bệnh lý nền mà mắc phải do lỗi của mình thì anh cảm thấy vô cùng hối hận. Nam tiếp viên chỉ hi vọng không ai bị thêm.

21607139208.jpeg

Khi đối diện với việc bị xử lý hình sự, rất nhiều đồng nghiệp cũng đã nhắn tin động viên, bản thân nam tiếp viên dù có lo sợ nhưng cũng cố gắng bình tĩnh. Anh cho biết bản thân rất hối hận, hối hận từ giây phút đầu tiên vì mình mà cả xã hội, cả nền kinh tế bị ảnh hưởng: “em cảm thấy rất buồn, nhiều lúc chỉ muốn khóc, cảm thấy vô cùng ăn năn và hối hận. Chỉ mong muốn không có thêm ca nhiễm nào mới, những ca đã bị nhiễm thì bệnh không trở nặng và nhanh chóng khỏi bệnh”.

Trước đó vào tối ngày 3/12, một tài khoản hiện đang là giáo viên cho một hãng hàng không tiết lộ rằng tình hình tâm lí hiện tại của BN1342 đang vô cùng đáng lo vì những áp lực mà anh gặp phải. Thậm chí, BN1342 đang có ý định tự kết liễu mình ngay trong khu điều trị bệnh, nhưng được bạn bè can ngăn.

31607139208.jpeg

Nam tiếp viên mắc Covid 19 và nữ BN1349 đang sốt nhẹ, mệt mỏi, 2 ca còn lại chưa xuất hiện triệu chứng