Nợ mãi không trả, cặp đôi bị họ hàng mừng đám cưới toàn giấy trừ nợ

Câu chuyện "dở khóc dở cười" tại một đám cưới được chính chủ đăng lên mạng xã hội đã thu hút đông đảo ý kiến của dư luận.

Nợ mãi không trả, cặp đôi bị họ hàng mừng đám cưới toàn giấy trừ nợ

Đăng lúc:

Câu chuyện "dở khóc dở cười" tại một đám cưới được chính chủ đăng lên mạng xã hội đã thu hút đông đảo ý kiến của dư luận.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền bài viết của một người dùng Facebook có tên Hong Nghia. Nội dung bài viết là "Cái này tưởng đâu trong phim mới có, ai ngờ đám cưới mình bị một phen sốc nhiệt khi thấy cảnh này, chơi vậy ai chơi", đính kèm là hình ảnh một đống phong bì chỉ chứa mỗi giấy trắng mực đen.

>> Xem thêm: Đám cưới ở Nam Định: Cô dâu chú rể in hẳn QR code để khách chuyển tiền mừng

Theo tìm hiểu, gần đây, chính chủ đã tổ chức lễ cưới và mời bạn bè, họ hàng gần xa đến chung vui. Trong suốt buổi lễ, 2 bên gia đình, họ hàng thân thiết với cả cặp đôi vẫn đi phong bì như bình thường.

Tuy nhiên, sau khi đám cưới kết thúc, cặp vợ chồng mới cưới vui vẻ ngồi đếm phong bì của khách mời. Tuy nhiên, trái ngược với kỳ vọng, thứ nằm trong phong bì mừng lại là những mảnh giấy với chữ viết nham nhở, chứ không phải là tiền mặt như những phong bì cưới bình thường khác.

Ban đầu, cặp đôi khá sửng sốt, cứ ngỡ là đã nhận sai quà cưới của họ hàng. Nhưng đến khi bóc đến chiếc phong bì thứ hai với nội dung tương tự về việc trừ nợ, cả hai mới nhận thức được những hành động này.

Hóa ra, cặp vợ chồng son này hiện đang nợ tiền rất nhiều người. Nhưng thay vì gom góp trả nợ, cặp đôi vẫn tổ chức đám cưới linh đình. Họ hàng, người quen, tức chủ nợ của cả hai đã sử dụng biện pháp này như một cách "dằn mặt", nhắc nhở hai vợ chồng đừng quên nghĩa vụ của mình.

Sau khi chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, nhiều người đã lên tiếng chỉ trích cặp đôi trẻ. Một số tỏ thái độ hả hê trước cách thức độc lạ của các chủ nợ.

Một số bình luận của cư dân mạng:

- Trước giờ mới thấy trường hợp lạ này. Không hiểu chủ thớt đã làm gì để phải "nhận" món quà "ý nghĩa" này nhỉ?

- Một kiểu đi mừng mới cho các con nợ cực kỳ hợp lý.

- Rất tán thành kiểu dằn mặt các con nợ như này.

- Vì bạn xứng đáng!

- Trường hợp này khác gì vạch áo cho người xem lưng đâu. Tui thấy ngại dùm luôn đấy.

- Không hiểu bạn chủ thớt nghĩ gì mà đăng cái này lên Facebook được nữa.

- Có nợ thì phải trả. Bạn còn thắc mắc gì?

- "Chơi vậy ai chơi"? Vậy chắc người ta còn muốn chơi với kiểu người như bạn ấy.

...

Việc gia đình, họ hàng, người quen hay bạn bè khi gặp khó khăn, việc giúp đỡ nhau là bình thường. Tuy nhiên có nợ thì phải trả là điều tất nhiên. Song, không ít con nợ lại cậy mối quan hệ quen thân, chây lười trong việc trả nợ. Bản thân là người quen, các chủ nợ cũng ngại không dám đòi hỏi quá nhiều lần.

Trước đây, một nam thanh niên cũng từng áp dụng "chiêu bài" này với người bạn thời sinh viên của mình. Cụ thể, vị tân lang là bạn thưở đại học với anh, hồi đó từng vay tiền anh nhưng mãi không chịu trả. Người này còn chặn cả Facebook, số điện thoại để ngăn anh làm phiền.

Đến khi tổ chức đám cưới, người bạn tay bắt mặt mừng đến dự dù không được mời. Trong tấm phong bì là một mảnh giấy với nội dung: "500 nghìn mừng chú rể thì trừ nợ hồi sinh viên nhé!". Sự việc trên đã khiến anh tân lang bị vợ trách mắng đồng thời trở thành một trò cười cho mạng xã hội.

Tin nên đọc
Cùng chuyên mục
Kênh giải trí Saodaily.vn
Thông tin liên hệ: contact@saodaily.com
Copyright © 2024 by saodaily.com
Kênh giải trí Saodaily.vn
Thông tin liên hệ: contact@saodaily.com
Copyright © 2024 by saodaily.com