Với sự gia tăng dân số chóng mặt, cả thế giới chính thức chạm mốc 8 tỷ người sớm hơn hẳn dự kiến 15 năm. Công dân thứ 8 tỷ là một cô bé gốc philippines. Cô bé được đặt tên là Vinice Mabansag, chào đời tại Bệnh viện Tưởng niệm Bác sĩ Jose Fabella, Bệnh viện Phụ sản quốc gia ở thủ đô Manila lúc 1 giờ 29 phút theo giờ địa phương.
Bác sĩ Romeo Bituin - Giám đốc chuyên môn y tế của bệnh viện chia sẻ cảm xúc sau khi chứng kiến khoảnh khắc thiên thần bé nhỏ chào đời: “Vậy là chúng ta vừa chào đón em bé thứ 8 tỷ trên thế giới ở Philippines. Em bé được sinh ra lúc 1 giờ 29 phút. Đây là ca sinh thường”.
Mẹ của cô bé cũng rất vui khi biết cô con gái mới sinh của mình là dân số thứ 8 tỷ của trái đất. Cô chia sẻ mình và cả gia đình xem đây như một niềm vinh dự. Cô thiên thần nhỏ chào đời đã mang đến niềm may mắn cho gia đình cô.
Với tốc độ gia tăng dân số như hiện tại, chẳng mất nhiều năm để dân số đạt một ngưỡng mới. Các nhà nghiên cứu đang ước tính, dân số trái đất có thể đạt 9 tỷ người vào năm 2037. Bên cạnh đó, hơn một nửa mức tăng dân số toàn cầu dự kiến đến năm 2050 sẽ tập trung ở 8 quốc gia: Cộng hòa Dân chủ Congo, Ai Cập, Ethiopia, Ấn Độ, Nigeria, Pakistan, Philippines và Cộng hòa Thống nhất Tanzania.
Ngoài ra, có một điều trùng hợp thú vị rằng cả hai em bé là dấu mốc trái đất chạm ngưỡng 7 tỷ người và khi chạm ngưỡng 8 tỷ người đều được sinh ra tại Philippines. Công dân thứ 7 tỷ của thế giới đã chào đời tại Philippines vào 23h58’ tối 30/10/2011 và cũng là một bé gái với tên được đặt là Danica Camacho.
Trong ngày cô bé chào đời tại bệnh viện, đại diện của Liên Hợp Quốc đã mang đến tặng em món quà đầy ý nghĩa mà cả thế giới dành tặng cho công dân thứ 7 tỷ cùng chiếc bánh gato kỷ niệm. Gia đình Danica cũng nhận được một học bổng tài trợ cho việc học hành của bé từ những người hảo tâm và một ít tiền để giúp họ mở một cửa hàng.